Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
ĐỪNG TRÁCH
Đừng trách anh chẳng làm thơ cho em
Cơm áo gạo tiền vợ con và cuộc sống
Nào dám đèo bòng để khổ cả hai
Đừng trách anh chẳng có những vần thơ say
Vừa thức dậy đã qua một ngày toan tính
Đâu dám mơ đời bịn rịn
Dẫu nắng có nghiêng hương hoa nắng sẵn dành…
…
Đừng trách anh tội lắm vợ anh
Cô ấy chả biết, con anh còn dại quá
Xin lỗi em chỉ biết là không thể ngã…
… về một bờ…
… để nỗi nhớ…
… chia hai…
PhốChâuĐừngtrách,24-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:06 01/07/2011
Số lượt xem: 859
Cơm áo gạo tiền vợ con và cuộc sống
Nào dám đèo bòng để khổ cả hai
Đừng trách anh chẳng có những vần thơ say
Vừa thức dậy đã qua một ngày toan tính
Đâu dám mơ đời bịn rịn
Dẫu nắng có nghiêng hương hoa nắng sẵn dành…
…
Đừng trách anh tội lắm vợ anh
Cô ấy chả biết, con anh còn dại quá
Xin lỗi em chỉ biết là không thể ngã…
… về một bờ…
… để nỗi nhớ…
… chia hai…
PhốChâuĐừngtrách,24-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:06 01/07/2011
Số lượt xem: 859
Số lượt thích:
0 người
- HẠ NHỚ (30/06/11)
- NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI RONG (29/06/11)
- BAO GIỜ (29/06/11)
- MẮT ƯỚT (28/06/11)
- YÊU EM VÀO CÕI CHẾT ! (27/06/11)
Cũng như em thôi vợ mình cũng thế
Em cứ trách đi thơ chẳng chạnh lòng
Khi cơm áo tràn về chẳng còn trông ngóng
Còn lại đôi bờ tiếc nuối những vần thơ...
Giá giữa trần gian vắng gió đông
Làm sao có kẻ phải xao lòng
Thì thôi hoang vắng cô liêu quá
Hết thảy dìu hiu anh biết không ??
Chào chủ nhà và các bạn đồng nghiệp mọi miền gần xa.
Rất mong đc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn!
Hãy ghé thăm và gia nhập trang nhà nhé:
http://violet.vn/viethue2006/
Tặng chủ nhà:
"Đừng trách anh..." tội lắm em ơi
Làm đấng mày râu...khổ lắm rồi
Dân thường bảo : "Chăn trâu...thì khổ!"
"Chăn..." cái nhớ....khổ chẳng kém đâu .
Cày sâu, cuốc bẫm....bạc mái đầu
"Đừng trách ..." nhé em.... đừng trách nhau !!!