Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:38 09/07/2011
Số lượt xem: 252
ĐỂ CHO CHIỀU MƯA TUÔN
Những cơn đau thắt ngực
Tội tình lúc chiều buông
Ai làm ai xa cách
Để cho chiều mưa tuôn?
Em muốn mà... không thể
Nên hoài giấc đê mê
Cơn gió nào mãi cứ
Chợt mang hương nhớ về...
Thì thôi em đành thế
Xin về đếm mùa trăng
Mỗi ngày mưa nỗi nhớ
Rỏ cho tình... muôn giăng!
PhốChâuĐểchochiềumưatuôn,06-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:38 09/07/2011
Số lượt xem: 252
Số lượt thích:
0 người
- PHỐ NÚI CHIỀU ĐÔNG! (08/07/11)
- CHO ANH ĐƯỢC YÊU EM ! (03/07/11)
- ĐỂ BIẾT (02/07/11)
- MƯA BÊN SONG THƯA (01/07/11)
- MỘT NGÀY (01/07/11)
Em muốn mà... không thể
Nên hoài giấc đê mê