- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:08 17/07/2011
Số lượt xem: 197
 
VẼ!
Ta vẽ em mắt biếc
Ta vẽ nụ cười duyên
Ta vẽ gót chân tiên
Rồi nguyện cầu... bạc tóc!
Vóc ngà em hoa mộng
Ta cuồng đến mênh mông
để nửa đời rêu phong
sóng mắt ai cháy bỏng.
Một chiều thôi trông ngóng
em phai tình để ai
cọ buồn chảy màu vôi
chấm phá quầng đen tối!
Gió thôi không lặng lẽ
Giọt đông nào vừa ngang
chiều có phải vừa tàn
ngàn xanh bao lá rụng?
Gục đầu trên giá vẽ
Nghe màu sắc rên than
em chạm vào đa mang
Vẽ ta với phũ phàng!
PhốchâuVẽ,17-7-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:08 17/07/2011
Số lượt xem: 197
Số lượt thích:
0 người
2 khách và 1 thành viên
- THEO DÒNG (16/07/11)
- ĐỢI ( Thu Diễm ) (16/07/11)
- VỀ MỘT DÒNG SÔNG (15/07/11)
- EM VỀ ! (14/07/11)
- NGÀY ẤY (14/07/11)
Các ý kiến mới nhất