Tôi làm để tôi tồn tại
PHỐ NÚI CHIỀU ĐÔNG!
ĐỂ BIẾT
Có thể lời yêu em anh đừng bao giờ nói
Có thể cũng đừng bao giờ hỏi rằng "Em có yêu tôi!"
Có thể hãy nhìn này mắt... này môi...
Để biết trong xa xôi... ta còn lại... những gì!
(To NTM)
PhốChâuĐểbiết,02-7-11...
MƯA BÊN SONG THƯA
Anh nơi miền hoa nắng
Em nơi này đầy mưa
Song thưa là nước mắt
Hay lặng đưa cuối dòng?
Giọt trôi giọt mênh mông
Vỡ tan nghìn mắt nhớ
Giọt bơ vơ chiều lỡ
Giọt hững hờ lênh đênh…
Giọt rơi mấy gập ghềnh
Biết đâu là bờ bến
Biết đâu là tình vẹn
Để giọt ngừng… chiều lên.
Tay gầy chơ vơ ướt
Mi buồn mưa dài thêm
Có thương thời anh hỡi
Mang nắng về bên em!
PhốChâuMưabênsongthưa,01-7-11...
MỘT NGÀY
Bất ngờ em đến thăm tôi
Bất ngờ đắm mắt... đắm môi một ngày
Đắm nhau... một quãng đường dài
không xa xôi nữa tay hoài yêu thương
Em cho tôi cả mùi hương
Nửa đời gói ghém nửa trường si mê
Bất ngờ em một ngày, về
Bất ngờ tôi… nuốt tái tê… tạ từ!
PhốChâuMộtngày,30-6-11...
ĐỪNG TRÁCH
Đừng trách anh chẳng làm thơ cho em
Cơm áo gạo tiền vợ con và cuộc sống
Nào dám đèo bòng để khổ cả hai
Đừng trách anh chẳng có những vần thơ say
Vừa thức dậy đã qua một ngày toan tính
Đâu dám mơ đời bịn rịn
Dẫu nắng có nghiêng hương hoa nắng sẵn dành…
…
Đừng trách anh tội lắm vợ anh
Cô ấy chả biết, con anh còn dại quá
Xin lỗi em chỉ biết là không thể ngã…
… về một bờ…
… để...
HẠ NHỚ
Lại chờ nơi phố nhỏ
Nỗi nhớ nào lên mi
Nắng vàng và hoa đỏ
Thương chút hè... em đi...
Em đi để chút gì
Còn nhau trong câu nợ
Bất ngờ anh òa vỡ
Gió trở... lần em thăm!
Em thăm chẳng tháng... năm...
Chỉ mỗi ngày hoa thắm
Bây giờ tay thôi nắm
Hạ buồn hát ngu ngơ...
Phố nhỏ mấy lần mơ
Gác vắng mấy lần chờ
Thơ mấy vần để lỡ
Thẫn thờ hè rơi rơi...
PhóChauHạchờ,30-6-11...
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI RONG
Người đàn bà đi rong
Mênh mông quá ngã ba đường suơng đọng
Người đàn bà đi rong dừng lại bao giờ?
Tay nhặt linh hồn nơi phiêu bạt
Tay tìm hơi ấm lúc chiều rơi...
Người đàn bà rong chơi
bằng cơn đau của manh đời bội bạc
của thèm khát ngu tình
của câm nín trêu mi!
Người đàn bà đi
về nơi mộng mị
Gào thét u uần trút cõi long đong...
Người đàn bà đi rong
Hỏi một lần không... một lần tay... một làn hương...
BAO GIỜ
Chia tay,
Anh có hỏi bao giờ gặp lại
Hương cỏ gầy có níu gót mơ điên?
Tàu bin rịn chuyến về lê bánh
Mươi năm sau cành cỗi... hoa sầu...
Chia tay!
Xa mấy nhịp cầu
Đời bạt gió mấy mùa ngâu rỉ máu...
Ừ nhỉ, thu nào gặp lại nhau?
PhốChâuBaogiờ,26-6-11...
MẮT ƯỚT
Em từ giã nơi đầy yêu thuơng ấy
Ban mai trong suốt gió buông gầy
Lữ khách vô tình đâu có biết
Màu chiều nhuộm mắt ướt...
chia tay!
PhoChauMatUot,28-6-11...
LỜI EM...
MÊNH MÔNG GIÓ
Em về soi lại chút hồng phai
Mộng yêu vuong mãi lối mơ dài
Một mình... một bóng... mênh mông... gió
Cằn cỗi hương tình ... ai hỏi... ai?
PhốChâuMênhmônggió,27-6-11...
MỘNG CÒN GHI
Tay ghì... tay siết... mộng còn ghi...
Nợ nhau thôi cố trả chút gì
Chút gì hơn nửa đời lận đận
Bao giờ tình đến mấy tình đi?
Lạ kỳ ôi nhửng mảnh điên si
Cóp nhặt đường duyên để được chi
Tay đau... tay xé ngàn muôn đợi...
Muôn đợi thẫm sầu lên khóe mi!
PhốChâuMộngcònghi,36-7-11
...
CỨ VẬY THÔI
Bảo răng ai đó cứ vậy thôi
Mà trách người ta mấy thu rồi
Một bờ bao bến duyên để lỡ
Mộng tràn treo mắt đếm mùa trôi...
Thôi, chẳng lần tay xé mành tơ
Cuộc vui ai muôn dứt bao giờ
Vả chăng ta biết mình không thể
Tay ghì để nỗi nhớ thành mơ!
Rồi hãy mơ đi cứ mơ đi!
Trong mơ ta thấu mắt khát gì
Liêu trai xin cất làm mộng mị
Hoa thành sương khói cuộn chiều đi!
PhốChâuCứvậythôi,27-6-11...
XA...
Mình đường xa cách trở
Thẫn thờ mẫy lần tay
Em về đếm heo may
Nghe gầy theo mắt nhớ...
Nhịp cầu mơ nặng nợ
Ngày chia tay hôm nào
Đường chờ ai có nỡ
Chẳng thề ước ngày sau!
PhốChâuXa,27-6-11...
LẦU XƯA
Một mình em mãi kiếm tìm
Vòng tay nào ấm để rèm thôi xao
Ánh trăng kia lạc phương nào
Lầu xưa đơn lạnh nhuốm màu cành hoang!
PhốChâuLầuxưa,27-6-11...


Các ý kiến mới nhất