Tôi làm để tôi tồn tại
GIỌT NẮNG CUỐI CHIỀU
Trách mây phiêu lãng vô tình
Rong chơi cùng gió bỏ mình quạnh hiu
Ai hay giọt nắng cuối chiều
Cố quên bớt nhớ để buồn thiu…
rơi…
PhốChâuGiọtnắngcuốichiều,19-10-10...
TÌM LẠI
Có còn gì để lưu luyến nhau đâu
Đời vương chi để nỗi đau giằng xé
Không ai chấp nhận sự chia sẻ
Vậy mà đêm về con tim cứ lạc bến tìm riêng
Chia tay đi
Đêm yên
cây lặng đứng trong trời không gió
Lắng tình cay tìm lại chính tim mình!
PhoChauTimlai13-3-11...
MƯA ĐẦU MÙA GIỮA ĐÊM
Mưa đầu mùa giữa đêm
Mềm cơn mơ… choàng thức
Nỗi nhớ về thắt ngực
Đọa tình vào ngu si
Đêm sầu đổ giọt chi
Lạnh theo từng hơi thở
Nghe mưa mà trăn trở
Người yêu ơi bao giờ…
Bao giờ mình thôi mơ
Bao giờ em thôi lạnh
Bao giờ anh đốt lửa
Sưởi ấm bàn tay em…
PhốChâuMưađầumùagiữađêm,11-3-11...
NGÕ CHỜ
Tìm gì nắng mãi lang thang
Chiều hoang nỡ để lá vàng ngẩn ngơ
Hồn yêu để ở lối mơ
Mắt si rớt xuống ngõ chờ mà đau…
PhốChâuNgõchờ,10-3-11...
THẪM
Nếu nỗi nhớ cũng phai như nắng cuối
Em vùi mình vào khao khát mà chi
Thì thôi thà làm chiếc lá rơi
Vô hồn trước vô tình cơn gió...
Thì thôi chiều đừng xuống
để hoàng hôn không tím sắc si tình!
Chỉ là cớ để vin mùa ở lại
...
TA VÀ ĐÊM
Ta trốn tìm cùng đêm để tranh giành ngôi thứ
Đêm tận cùng ta trắng những niềm riêng
Ta trốn vào đêm hay đêm trốn vào ta?
Mà đêm trắng còn ta thì không lối
ẩn vào đêm bằng hơi thở vội
Tìm lại mình mà đêm bạc hơn vôi
Đêm giả tạo... trái tim côi rạo rực
Mãnh lực nào bằng khao khát trong ta!
PhốChâuTavàđêm,08-3-11...
THẾ ĐÓ
Cũng có vài ngọn nến
Những lời mừng ngọt ngào
Sinh nhật vui cùng bạn
Thiếu mỗi mình anh thôi!
Thắp nến trong nhạt môi
Thổi nến không chiếc bánh
Hương cô đơn nghe lạnh
Đâu rồi vòng tay anh?
Ước gì đôi câu hát
Mình chung một lần vang
Ước tà dương đừng nhạt
Để tay hong nắng vàng…
Này anh chúc gì em
Khi ráng chiều sắp tắt
Hoàng hôn vào im lặng
Giăng niềm riêng ngày... trôi...
PhốChâuSinhnhậtem,03-3-11...
NGỠ NGÀNG
Rồi thì nỗi nhớ cũng phai
Thời gian quả là tên vô lại
Vừa nhớ đến quắt quay lại đó hư vô lòng
Thôi ngoảnh mặt để không còn thương nhớ
Không vực ngờ để mắt ngỡ ngàng đau!
PhốChâuNgỡngàng,02-3-11...
TỰ TÌNH ĐÊM
Đêm mang nỗi cô đơn ra bắt cơn gió thổi cuồng nộ vào trong đó
Rã rời cái nhớ về đâu
Đành thôi khát khao bằng ảo tưởng riêng mình
Đơn phương… cuồng tín… vật vờ thèm muốn… ngu dâng…
PhốChâuTựtìnhđêm,27-02-11...
HOA CỨ VÀNG MÊ MẢI
Hoa cứ vàng mê mải
Chiều lại chiều cứ phai
Ta còn nhau một chút?
Xót xa nhìn duyên ai…
Cái chiều xưa nắng xanh
Em mắt cười lóng lánh
Anh chẳng đành hờ hững
Hái giọt vàng mong manh…
Hái giọt vàng mong manh
Để vào trong nỗi nhớ
Cho một lần mắc nợ
Chơi vơi những đợi chờ
Nhớ có phải là roi
Mà tim em đau nhói
Có vô tình anh hỡi
Trêu lòng để em say?
Hoa cứ vàng mê mải
Bây giờ chẳng lần tay...
KHÔNG BÊN NHAU
Không bên nhau mây ngu ngơ mà ngàn cũng bỡ ngỡ
Cánh nhạn lạc loài bóng xoải ngẩn ngơ
Gió vụn vỡ mắt thổi khờ hoang vắng
Chiều cũng oằn thả con nắng buồn tênh…
PhốChâuKhôngbênnhau,14-02-11...
ĐƯA CHIỀU...
Tôi đưa chiều đi hay tôi đưa tôi đi
Mà chân bước nắng thì từ giã ngõ
Kéo vạt áo tay choàng kín gió
Bỏ dại khờ đầy chốn đam mê...
Tôi đưa chiều đi hay tôi đưa tôi đi
Mà môi mắt cớ gì mong ấm
Mấy âm thầm cho một khát khao
... cho lưỡi gió liếm bạo tàn cơn mơ đỏ?
PhốChâuĐưachiều...18-02-11 ...
CHIỀU ĐI
Ai đem chiều nay đi
Để lá vàng ở lại
Chỏng chơ thềm rêu vắng
Vạt gió nào thoảng sang?
Mắt tím sương cũng tím
Ngàn xanh thoáng im lìm
Hỏi tim ai có thắt
Khi tà buông cành hoang…
PhốChâuChiềuđi,15-02-11...
ĐI XUỐNG HOÀNG HÔN
Đi xuống hoàng hôn nhặt nắng vàng
Có làm bớt giá buổi chiều hoang?
Gió vô tình gió trêu ngàn lá
Để xác xơ hồn rơi xốn xang…
Mơ hồ nghe bóng mắt ai sang
Thảng sương đổ mấy giọt lỡ làng
Nhớ nhung lăn lóc theo chiều gió
Hoa tàn từng cánh rớt lang thang…
PhốChâuĐixuốnghoànghôn,14.02.11...
THẾ ĐỦ RỒI
Rồi thì người cũng đến bằng một lời chúc
Ngày lễ tình nhân tôi vẫn côi cút thả dài
Chẳng trở gót cứ để mình đi mãi
khát khao nhìn trong những vòng tay
Họ ấm thật ngày không dài với họ
Trời có can vòng tay ấy cũng chẳng rời...
Ồ thôi gạt đi... ước mơ xa vời đó
Chẳng gần nhau... tim cùng nhịp... thế đủ rồi !
PhốChâuThếđủrồi,14-02-11 ...
Mừng Xuân Tân Mão…
KHÔNG NHẠT NẮNG
Ta muốn được gần em nhiều hơn thế
Để nghe hương tình ấm mãi
Ta ôm em cho bãi chiều vàng không nhạt nắng
và mây trời cứ bồng bềnh ửng sắc bâng khuâng! Phochaukhongnhatnang,09-02-11...


Các ý kiến mới nhất