Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:56 01/03/2011
Số lượt xem: 312
TỰ TÌNH ĐÊM
Đêm mang nỗi cô đơn ra bắt cơn gió thổi cuồng nộ vào trong đó
Rã rời cái nhớ về đâu
Đành thôi khát khao bằng ảo tưởng riêng mình
Đơn phương… cuồng tín… vật vờ thèm muốn… ngu dâng…
PhốChâuTựtìnhđêm,27-02-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:56 01/03/2011
Số lượt xem: 312
Số lượt thích:
0 người
- HOA CỨ VÀNG MÊ MẢI (25/02/11)
- KHÔNG BÊN NHAU (24/02/11)
- EM & TÔI! (22/02/11)
- ĐƯA CHIỀU... (18/02/11)
- CHIỀU ĐI (17/02/11)
Cảm ơn tất cả mọi người đã đén trang Thy
5 khách và 1 thành viên"Người vắng
Phố chờ
Rộn ràng gió lộng
Quấn quýt trời
Dấu lặng buông trôi
Một cung bậc chơi vơi trầm bổng
Vuốt phím ngà
Tim bậc hồn rơi
Giọt sương vỡ
Thức thao nửa kiếp
Giọt cầm rơi
Xa xót trọn đời
Đất phương nam lạnh thấm cung trời
Mùa thu ẩm đục buồn phố thị
Sóng xô bờ bạc phếch thời gian
Tình mặc định võ vàng tháng bảy
Níu chút tình tôi
Lạnh cóng địa đàng
Tôi đi giữa đôi bờ thương nhớ
Buổi khai nguyên lục bát rắc vần
Thơ che mộng làm tình tuyệt thực
Có lẽ nào . . . xa lạ chốn trần gian."
St