Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:08 04/03/2011
Số lượt xem: 194
THẾ ĐÓ
Cũng có vài ngọn nến
Những lời mừng ngọt ngào
Sinh nhật vui cùng bạn
Thiếu mỗi mình anh thôi!
Thắp nến trong nhạt môi
Thổi nến không chiếc bánh
Hương cô đơn nghe lạnh
Đâu rồi vòng tay anh?
Ước gì đôi câu hát
Mình chung một lần vang
Ước tà dương đừng nhạt
Để tay hong nắng vàng…
Này anh chúc gì em
Khi ráng chiều sắp tắt
Hoàng hôn vào im lặng
Giăng niềm riêng ngày... trôi...
PhốChâuSinhnhậtem,03-3-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:08 04/03/2011
Số lượt xem: 194
Số lượt thích:
0 người
- NGỠ NGÀNG (02/03/11)
- TỰ TÌNH ĐÊM (01/03/11)
- HOA CỨ VÀNG MÊ MẢI (25/02/11)
- KHÔNG BÊN NHAU (24/02/11)
- EM & TÔI! (22/02/11)
Biết bao nhiêu.." ngọn nến"
"Mừng ngọt ngào.." nơi em
"Sinh nhật vui.." trong đêm
" Mỗi mình anh.." chưa tới
"Thắp nến..." trong mong đợi
"Thổi nến.." anh đâu rồi !!!
"Hương " đêm ai mang tới
"Đôi câu hát..." làm vui
" Anh chúc gì..." em ơi ?
"Giăng niềm riêng..."anh đợi
Đợi nhau hoài...EM ƠI !!!