Tôi làm để tôi tồn tại
ĐÔNG KHÁT
Chiều đông hiu hắt thân gầy
Ai còn chút nhớ nơi này hay không?
Mắt hờn trách cả mênh mông
Giá kia đã đẫm còn phong trêu thềm
Ơ hờ… để gió cho em
Đông thương khát… cánh môi tìm… dấu môi...
PhốChâuĐôngkhát,03…29-11-10...
Nhành hoa cúc (Mến tặng cô Vân Thy)
Chút bùi ngùi ngày nhà giáo năm xưa... Nhành hoa cúc lặng yên trong... sọt rác ! Lũ bạn giàu sao vô tình để nhạt Một màu hoa nhỏ bé trong tim mình...
Cô có ngờ nhành hoa xinh Trong ngày vui thấm sương - nước mắt Nhành hoa ấy từ bàn tay nắm chặt Giữa đêm khuya bóng chó đuổi chạy dài...
Cô có biết một tia nắng ban mai Tâm hồn cô nâng hồn em lớn dậy Quên mặc cảm và vươn tay ôm lấy...
TRỜI LẬP ĐÔNG CHƯA EM !
HOA SẼ THẮM
Đông ướt át khua khiu cành lặng lẽ
Đắm mê nào trôi xa khuất theo thu
Ta nhìn đắng những ngọt ngào không thể hưởng
Buồn vương tay héo mấy nụ cười
Đến lúc nào… thôi không buồn nữa
mặc mây mù… mặc cả nắng mưa…?
Gió thống thiết khua mái vòm trơ đá
Bất chợt một ngày
… bất chợt nhận ra
Lá xanh vì nắng ấm
Và…
mùa vẫn thầm qua…
Hoa sẽ thắm
Mình cần nhau biết nhường nào!...
XUA ĐÔNG
Em cần một giấc ngủ
Với tình yêu đêm nay
Trăng vàng đến đắm say
Anh mù xa sương khói…
Lời tình yêu buông vội
Sao nắng chờ nhạt môi
Sao một trời thương nhớ
Sao nợ tình vương tay?
Người chút nhớ gì em
Mắt buồn buông sương giá
Gom đơn côi đốt lửa
Tự sưởi mình… xua đông…
PhốChâuXuađông,25-11-10...
Ngày không có nhau
NHỮNG CƠN ĐAU BẮT ĐẦU RÊN
Khi tất cả mọi thứ rơi tòm vào yên lặng
Khi màn đêm và cô đơn ập đến
Những cơn đau bắt đầu rên
Tim tỉnh thức giữa thế nhân say ngủ
Hỏi giờ phai lạt về ai?
Này cái gã thợ săn tàn nhẫn kia
Sao bắt con mồi tự nộp mạng?
Thói ngang tàng đời lãng tử mùa hoang
Gió sàm sỡ trêu mành cỏ biếc
Hơi ấm người mù biệt
Giá về ôm khắc nghiệt thân gầy!
Ai đem mùa thu đi
Đông vật vờ ở lại...
EM KHÔNG LÀ EM NỮA!
Thêm một ngày nắng xanh
Thêm một lần, mắt đợi
Thêm một chiều đầy gió
Thêm một lần, chơi vơi…
Thêm một ngày mưa rơi
Thêm bao lời tha thiết
Bờ môi nào da diết
Yêu thương và yêu thương?
Dù tay nắm hư vô
mây ngàn cho hiu quạnh
Buông được nỗi nhớ anh
Em không là em nữa!
PhốChâuEmkhônglàemnữa!,03-8…23-11-10...
LẤY ĐI TRÁI TIM EM
Xin hãy lấy đi trái tim em
Để không còn khát chút môi mềm
Từ giã đắm say bờ vai ấy
Biệt mù lối nắng trốn chiều êm…
Lấy đi… lấy đi… trái tim em!
Đường yêu anh nhé cũng thôi tìm
Bỏ nhớ bỏ nhung miền trông ngóng
Tay gầy… sương giá… đẫm trời đêm…
PhốChâuLấyđitráitimem,22-11-2010...
QUÀ CỦA TRÒ
Anh à!
Ai nói đời dạy học xót xa?
Em vẫn thấy đầy hoa hạnh phúc
Những cô cậu học trò ngày xưa thường ngủ gục
Bị đánh đòn giờ lại đến thăm em
Bàn tay run… lòng tay nhỏ… thật mềm…
Trò trìu mến trao chút quà ngày giáo
Ngọt ngào hương đẫm trái tim yêu
Ngày hôm nay em đã nhận rất nhiều
Cả tình thương của đứa học trò ngày xưa đó
Chẳng phải mua mà tự tay làm những bông hoa nhỏ
Nở những ước mơ...
HƯƠNG ĐỂ NGÕ
Gà gáy tàn canh em trắng đêm
Đông mang giá lạnh đến bên thềm
Một đông này nữa tay không ấm
Ôm lấy tim mình nghe buốt thêm…
Người đến rồi đi như cánh chim
Dấu buông trời lộng biết đâu tìm
Ngày mai tươi nắng tràn hoa nhớ
Chờ gì hương để ngõ trái tim…?
PhốChâuHươngđểngõ,19-11-10...
CHIỀU VƠI
Chiều vơi sao lá rụng đầy
Nắng chiều đã bỏ nơi này về đâu?
Ai còn chút nhớ gì nhau
Xin đừng đem nắng nhuộm màu lá rơi!
PhốChâuChiềuvơi,13-10-2010...
LAU LỆ
Lau lệ trước trang thư
gửi anh lời từ biệt
mắt chợt nhòe những nghiệt ngã đời nhau
Còn không mơ ước hôm nào?
…vô vọng về trong thương tưởng
Câu hẹn thề trút ngược
Phá nát…
niềm riêng em!
PhốChâuLaulệ,15…17-11-10...
BÀI THƠ NÀO CHO EM?
Từ khi nào anh đã làm thơ
Vàng ươm nắng về bên bờ ấy
mang mắt anh nồng nàn đến vậy
...
THỬ
Yêu?
Em sợ mình ngộ nhận
Bất lực vì gắng thử tìm quên
Cái nhớ không tên
Bồng bềnh đưa chiều tím
Người quay lưng
Em chết lịm
Ngày hết… đêm về… không khái niệm thời gian!
PhốChâuThử,11-11-10...
Gửi em mùa thu!
PHẢN BỘI
Ta muốn ngoạm một miếng thật đau vào trái tim phản bội
Kiếp nào gây tội để kiếp này gánh tội, đành sao!
Ngọn gió nào mang sắc màu lường gạt
đang tâm tìm bắt phạt ta đây
men tình đày tim quá trớn
để giận hờn thành bão khát bình yên?
… ….
Gửi điên cuồng tạ cõi mênh mông
Nghe gió...
MÙA ĐÔNG BÊN HIÊN
Ước gì níu được bàn tay
Đành sao anh trở gót dài tiếc thương?
Ai đem đông đến hiên buồn
Giá theo chi lạnh cánh chuồn ngoài song?
Mênh mông ơi hỡi mênh mông
Nợ yêu không gió mà đông giá tràn
Cớ sao một chuyến đò ngang
Người đi bội bạc chèo tàn cố đưa?
PhốChâuMùađôngbênhiên,12-11-10...


Các ý kiến mới nhất