Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:50 22/11/2010
Số lượt xem: 264
 
LẤY ĐI TRÁI TIM EM
Xin hãy lấy đi trái tim em
Để không còn khát chút môi mềm
Từ giã đắm say bờ vai ấy
Biệt mù lối nắng trốn chiều êm…
Lấy đi… lấy đi… trái tim em!
Đường yêu anh nhé cũng thôi tìm
Bỏ nhớ bỏ nhung miền trông ngóng
Tay gầy… sương giá… đẫm trời đêm…
PhốChâuLấyđitráitimem,22-11-2010
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:50 22/11/2010
Số lượt xem: 264
Số lượt thích:
0 người
3 khách và 0 thành viên
http://quyennt0412.violet.vn/entry/show/entry_id/4416968/cm_id/1328036#1328036
- QUÀ CỦA TRÒ (20/11/10)
- HƯƠNG ĐỂ NGÕ (19/11/10)
- CHIỀU VƠI (18/11/10)
- LAU LỆ (17/11/10)
- BÀI THƠ NÀO CHO EM? (16/11/10)
Các ý kiến mới nhất