Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:19 20/11/2010
Số lượt xem: 575
QUÀ CỦA TRÒ
Anh à!
Ai nói đời dạy học xót xa?
Em vẫn thấy đầy hoa hạnh phúc
Những cô cậu học trò ngày xưa thường ngủ gục
Bị đánh đòn giờ lại đến thăm em
Bàn tay run… lòng tay nhỏ… thật mềm…
Trò trìu mến trao chút quà ngày giáo
Ngọt ngào hương đẫm trái tim yêu
Ngày hôm nay em đã nhận rất nhiều
Cả tình thương của đứa học trò ngày xưa đó
Chẳng phải mua mà tự tay làm những bông hoa nhỏ
Nở những ước mơ xanh cả đất trời…
…
Chúng mình, những kẻ dùng lời – hành trang qua bài giảng
Vẫn đò ngang vẫn thế, sang sông
Hoa học trò vẫn thế, mãi hồng…
Hôm nay… em khóc…
Quà học trò, quà của ước mong
PhốChâuQuàcủatrò,20-11-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:19 20/11/2010
Số lượt xem: 575
Số lượt thích:
0 người
- HƯƠNG ĐỂ NGÕ (19/11/10)
- CHIỀU VƠI (18/11/10)
- LAU LỆ (17/11/10)
- BÀI THƠ NÀO CHO EM? (16/11/10)
- THỬ (15/11/10)
Cảm ơn những học trò của tôi:
Cẫm Thuy
Thảo Vy
Hồ Thành Cát
Trò trìu mến trao chút quà ngày giáo
Ngọt ngào hương đẫm trái tim yêu
Hạnh phúc !
Qùa nữa nè
Tuyệt nhỉ
Chúng mình, những kẻ dùng lời – hành trang qua bài giảng
Vẫn đò ngang vẫn thế, sang sông
Hoa học trò vẫn thế, mãi hồng…
Nhưng cuộc sống đâu chỉ trông mong thế
Vẫn con đò, vẫn người chèo lái đó
Người đi đò đã khác lắm em ơi!!!
Còn mong chi nhữn giọt nước mắt rơi
Khi không giải được 1 bài toán khó
Hay khi có những lỗi lầm nho nhỏ
Nó chẳng cần ghi nhớ để làm chi....
Học trò VT đáng yêu quá. VT à, có rất nhiều niềm vui đang chờ em, vui lên em nhé và làm thêm nhiều bài thơ hay nhé!
Chào em ngày mới!