Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:18 17/11/2010
Số lượt xem: 851
LAU LỆ
Lau lệ trước trang thư
gửi anh lời từ biệt
mắt chợt nhòe những nghiệt ngã đời nhau
Còn không mơ ước hôm nào?
…vô vọng về trong thương tưởng
Câu hẹn thề trút ngược
Phá nát…
niềm riêng em!
PhốChâuLaulệ,15…17-11-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:18 17/11/2010
Số lượt xem: 851
Số lượt thích:
0 người
- BÀI THƠ NÀO CHO EM? (16/11/10)
- THỬ (15/11/10)
- Gửi em mùa thu! (13/11/10)
- PHẢN BỘI (13/11/10)
- MÙA ĐÔNG BÊN HIÊN (12/11/10)
Thăm VT!
1 khách và 1 thành viên
Khóc làm chi em những lúc sâu
Nước mắt... trào dù có bớt đau
Em hãy gắng đợi.....ngày vui nhé
Mình tặng nhau....một .. ước mơ.. đầu
Ừ, đã qua rồi... lau lệ thôi
Lời yêu - thương - nhớ ..thả lên trời...
Lời hẹn thề xưa đem gửi lại
"Câu thề trút ngược....
Thôi người ơi!
Bỏ lại này đây hỡi mắt môi
Còn đâu thương nhớ để cay đời
Cỏ hoa nào phải xanh tươi mãi
Ta về với những úa tàn thôi!
"Măt, môi " sao bỏ được em ơi !
" nhớ....để "vì...yêu.. mới " cay đời"
"Cỏ...xanh...tươi.." thế....nên chăm sóc
Để "úa tàn..." làm khổ....ai rồi !!!