Tôi làm để tôi tồn tại
BÀI THƠ NÀO CHO EM?
Từ khi nào anh đã làm thơ
Vàng ươm nắng về bên bờ ấy
mang mắt anh nồng nàn đến vậy
cỏ và hoa tươi gió mơn đầy?
Từ khi nào anh đã làm thơ
Cho mắt biếc thơm môi hồng thánh thiện
Đem mùa xuân mang tình yêu bất diệt
Sắc xuân tràn da diết tìm đôi… ?
Từ khi nào anh đã làm thơ
Vòng tay ấm con đường mơ khao khát
Hương cỏ hoa hương tình ngào ngạt
Đường hẹn hò ngây ngất dấu yêu thương!?
Từ khi nào anh đã làm thơ
Nhưng, chẳng phải em dù hoa nắng rất nhiều
Một chút hương cho đường chiều bớt quạnh
Ngọn gió nào mang giá lạnh đầy tay… ?
Từ bao giờ anh đã làm thơ
Mà đợi chờ không là lời hẹn
Cùng em, xin vẹn chỉ một ngày
Tóc chẳng còn xanh theo tháng năm dài
Một câu hỏi cho lời tình bỏng dại
“Bài thơ nào cho em?”
Mong lắm
lần môi mềm trái ngọt màu mật ong nắng rót trên cành
Bài thơ nào…
anh dành…
để cho em…?
PhốChâuBàithơnàochoem,16-11-2010
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:49 16/11/2010
Số lượt xem: 945
- THỬ (15/11/10)
- Gửi em mùa thu! (13/11/10)
- PHẢN BỘI (13/11/10)
- MÙA ĐÔNG BÊN HIÊN (12/11/10)
- ÉP LÁ (11/11/10)
Từ khi nào anh đã làm thơ
Cho mắt biếc thơm môi hồng thánh thiện
Đem mùa xuân mang tình yêu bất diệt
Sắc xuân tràn da diết tìm đôi… ?
Bài thơ nào…
anh dành…
để cho em…?
... Thôi đành gom hết cơn mơ
Để đêm đốt lửa thức chờ... thơ anh!
Thức khuya mới được dỗ dành
Thơ em viết chỉ để dành cho anh...
Em tìm đâu đó xung quanh
Bẻ làm củi đốt ...(mà) thơ anh chưa về!
Chủ Nhật vui vẻ nhé VT!