Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:47 11/11/2010
Số lượt xem: 745
ÉP LÁ
Như một sự trừng phạt
Tôi đợi anh từ nắng xanh đến tím chiều tàn
Bắt con gió vừa bay ngang chững lại
Để đo chiều dài của những ngóng trông
Mùa về, đông
Giá trong gió đọng tràn khắc nghiệt
Thu đi biền biệt
Chiếc lá vàng ép theo tháng tìm năm!
PhốChâuÉplá,11-11-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:47 11/11/2010
Số lượt xem: 745
Số lượt thích:
0 người
- THIÊN DI (10/11/10)
- TRỞ ĐÔNG (09/11/10)
- Trao em ! (08/11/10)
- MƯA LẠT CÂU THỀ (08/11/10)
- Vô vàn (05/11/10)
"Như một sự...." đợi chờ
"Anh từ nắng xanh...' biển nước ...trong mơ
"Bắt con gió..." phủ nhòa...nỗi nhớ
"Chiều dài ... ngóng trông..." tạo nên duyên nợ
"Mùa về, đông giá trong gió đọng..." lại mấy vần thơ
"Chiếc lá ..." ai ép để ....anh chờ đợi đến thẫn thờ !
Mùa qua mùa ai vẫn chẳng ghé thăm
Ai trông ngóng cứ mỏi mòn trông ngóng.......
Mùa nối mùa....tháng năm hoài vọng...
Thu qua rồi.....
giá buốt nỗi chờ mong......
Mùa đông về thêm nỗi nhớ mong...
Những trông ngóng chất chồng lên trông ngóng
Anh vẫn xa cho mùa thêm hoài vọng
Thương nhớ nào ...
chới với...cõi hư không......
Thét tìm ai trong gió ngàn lồng lộng
Đổi được không bao nhiêu một tiếng lòng?
Theo lối cuối có biết mình còn mất
Ngôi sao nào vụt tắt giữa thinh không?