Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:41 10/11/2010
Số lượt xem: 366
THIÊN DI
Cho em đi
Một mùa chim thiên di
Biệt giá băng bay tìm phương ấm
ươm mầm của trái tim
Đêm khao khát
màu nắng xanh… gió trỗi nhạc… thảo nguyên đầy…
Bay đi… bay đi… mùa thiên di…
Lời tình yêu thầm thì tìm chỗ trú
Ta về ngụ ở lòng nhau!
PhốChâuThiêndi,11-11-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:41 10/11/2010
Số lượt xem: 366
Số lượt thích:
0 người
- TRỞ ĐÔNG (09/11/10)
- Trao em ! (08/11/10)
- MƯA LẠT CÂU THỀ (08/11/10)
- Vô vàn (05/11/10)
- ĐỪNG BẮT EM THÀNH ĐÁ (05/11/10)
Mùa thiên di chim tìm nơi ủ ấm
Còn lại ta âm thầm nỗi đơn côi....
Nắng vẫn lên anh hỡi ở lưng đồi
Em tìm mãi hương anh từ cuối lối
Chiều đi... mùa qua... rất vội...
Bóng nhạn tà hồ vẫn... có đôi!
"Cho em đi..." kỳ quá...mối tình si
"Tìm hơi ấm ươm mầm..." khao khát mỗi bước đi
"Màu nắng xanh ..." cỏ thảo nguyên thì thầm nỗi nhớ
"Lời tình yêu ..tìm chỗ trú..." thần tiên...
"Ngụ lòng nhau..." nơi đó bình yên