Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:01 24/11/2010
Số lượt xem: 286
 
NHỮNG CƠN ĐAU BẮT ĐẦU RÊN
Khi tất cả mọi thứ rơi tòm vào yên lặng
Khi màn đêm và cô đơn ập đến
Những cơn đau bắt đầu rên
Tim tỉnh thức giữa thế nhân say ngủ
Hỏi giờ phai lạt về ai?
Này cái gã thợ săn tàn nhẫn kia
Sao bắt con mồi tự nộp mạng?
Thói ngang tàng đời lãng tử mùa hoang
Gió sàm sỡ trêu mành cỏ biếc
Hơi ấm người mù biệt
Giá về ôm khắc nghiệt thân gầy!
Ai đem mùa thu đi
Đông vật vờ ở lại
Quắt quay lòng!
PhốChâuNhữngcơnđaubắtđầurên,24-11-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:01 24/11/2010
Số lượt xem: 286
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 0 thành viên
- EM KHÔNG LÀ EM NỮA! (23/11/10)
- LẤY ĐI TRÁI TIM EM (22/11/10)
- QUÀ CỦA TRÒ (20/11/10)
- HƯƠNG ĐỂ NGÕ (19/11/10)
- CHIỀU VƠI (18/11/10)
Các ý kiến mới nhất