Tôi làm để tôi tồn tại
ÉP LÁ
Như một sự trừng phạt
Tôi đợi anh từ nắng xanh đến tím chiều tàn
Bắt con gió vừa bay ngang chững lại
Để đo chiều dài của những ngóng trông
Mùa về, đông
Giá trong gió đọng tràn khắc nghiệt
Thu đi biền biệt
Chiếc lá vàng ép theo tháng tìm năm!
PhốChâuÉplá,11-11-10...
THIÊN DI
Cho em đi
Một mùa chim thiên di
Biệt giá băng bay tìm phương ấm
ươm mầm của trái tim
Đêm khao khát
màu nắng xanh… gió trỗi nhạc… thảo nguyên đầy…
Bay đi… bay đi… mùa thiên di…
Lời tình yêu thầm thì...
TRỞ ĐÔNG
Chiều nay gió trở đông buồn
Áo không ấm… nắng không buông… trơ cành…
Có đành để phố mình em?
Giá vương tóc … lối xưa… mềm… gót chân!
PhốChâuTrởđông,05-11-10...
MƯA LẠT CÂU THỀ
Mưa đêm trắng đẫm sân nhà
Rèm buông... hiên vắng... mặn mà gì nhau...
Quỳnh mưa hương thoảng về đâu?
Bỏ em nghe lạt mấy câu... hẹn thề!
PhốChâuMưanlạtcâuthề,08-11-10...
Vô vàn
"
"
Có phải em, mùa thu
Ru ta trong sắc vàng xanh đỏ?
Cho ta một lần dỗi hờn như trẻ nhỏ
Khi gió vô tình đưa mây khuất trăng thu.
Muốn nói cùng em lời yêu khi đêm ngủ ...
Mơ hôn dịu dàng biết có đủ không em?
Trời cao thêm trong tình thu quyến rũ
Sắc xanh vàng lả tả phủ ngoài sân!
Có phải em, mùa thu?
Ta bâng khuâng
Tìm kỷ niệm trên dòng sông quên lãng...
Kiếp mây ngàn, ta một đời lãng...
ĐỪNG BẮT EM THÀNH ĐÁ
Tình xa đau thắt trái tim yêu
Ngắm tảng đầu non héo bao chiều
Van anh đừng bắt em thành đá
Để lối đợi chờ đau mắt rêu!
PhốChâuĐừngbắtemthànhđá,05-11-10...
SO DÂY
Buồn… đành… dạo phím so dây
Một mình em lẩy cung trầm đầy vơi
Vì đâu nỗi nhớ chẳng rời
Tơ ngân đau phím vọng lời trách ai?
PhốChâuSodây,03-11-10...
KIẾP MƠ
Nhớ gì đêm trắng không yên
Nợ tình cay bởi kim tiền lẻ đôi
Lạy trời chỉ kiếp này thôi
Đừng mơ tay nắm mà môi úa màu!
PhốChâuKiếpmơ,03-11-10...
GIÁ VỀ
Sao lại buông tay khi nỗi nhớ vẫn hoài khắp lối
Kẻ mắc tội đợi chờ biết trả kiếp nào, anh?
Xin trời… ban chút ấm… về em!
đem mớ nắng về trong trời vắng
Chẳng lần nắm tay cũng chẳng lần hôn, em biết
nhưng lời...
QUỲNH ANH MƯA ĐÔNG
Mưa đông trong ban mai
Thấm lạnh từng góc phố
Quán buồn chưa mở ngõ
Quỳnh anh vàng ai hay!
Chờ đợi ai ban mai
Chút vàng sao làm ấm
Nhớ gì không buồn ngắm
Sắc quỳnh anh mưa đông?
PhốChâuQuỳnhanhmưađông,01-11-10...
ĐÔNG RỒI ANH
Đông rồi anh,
Nắng chẳng còn long lanh trên cành biếc
Tiết buồn giăng… mây quạnh… gió xô tràn…
Trơ trọi quá tàn cây thưa nắng
Lối đi nào không lạnh buổi chiều nay?
Quay kim đan luồn sợi ấm
Có kẻ thầm học đan áo mùa đông
Em dệt lòng có ấm những ước mong?
PhốChâuĐông,29-10-10...
BÊN SONG
Buồn nghe sương rớt bên song
Đêm yên sao gió trong lòng vọng sâu
Gió lòng, trời hỡi đổ đâu
Để em đừng giá… để sầu… đừng buông?
PhốChâuBênsong,28-10-10...
CHIỀU ĐÔNG
Hãy cứ để cho những giọt nước mắt chảy dài trên má
Hương mùa trôi và hoa cứ tàn hoa
Và… hãy để ai cứ mãi xa…
Cho lối nhớ một mình em đếm bước
Cơn gió cợt đùa cố vô tình thổi ngược
Lướt thướt giá chiều đông tàn nhẫn phủ mi gầy
Làm sao về được trong vòng tay người yêu
Khẳng khiu cây mùa trút lá
Lạnh lùng bóng nhạn vừa qua?
PhốChâuChiềuđông,28-10-10...
LUẬN MỘT CHỮ TÌNH
Tơ tình, kéo sắc bao lâu đứt
Đá tảng, thoáng mòn mấy hạt sương
Tay ngăn ngấn lệ sao còn chảy
Tình vơi giọt rớt chén cay đầy?
PhốChâuLuậnmộtchữtình,24…27-10-10...
Po Nagar
Rêu lạnh mười ngón tay
Bao đời chưa phong kín
Chứng minh gì dấu tích
Lồ lộ cùng gió mưa…
Xưa theo ngàn bụi gạch
Cỏ nở hoa chân thành
Tháp Chàm thiêng trầm mặc
Ước muốn hằn muôn sau…
PhốChâuNhớNhaTrang,26-10-10...
HƯƠNG NẮNG
Thu buồn từng cánh lá tàn
Mùa đông ngang cửa tiếc ngàn nắng phai
Vì ai em để tóc dài
Mây trêu sợi rối đếm ngày về thương
Câu tình ai lẩy mà vương
Lá rơi còn chở theo hương nắng vàng…
PhốChâuHươngnắng07-10-10...


Các ý kiến mới nhất