Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:08 03/11/2010
Số lượt xem: 314
KIẾP MƠ
Nhớ gì đêm trắng không yên
Nợ tình cay bởi kim tiền lẻ đôi
Lạy trời chỉ kiếp này thôi
Đừng mơ tay nắm mà môi úa màu!
PhốChâuKiếpmơ,03-11-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:08 03/11/2010
Số lượt xem: 314
Số lượt thích:
0 người
- GIÁ VỀ (02/11/10)
- QUỲNH ANH MƯA ĐÔNG (01/11/10)
- ĐÔNG RỒI ANH (29/10/10)
- BÊN SONG (29/10/10)
- CHIỀU ĐÔNG (28/10/10)
Nhớ ai bổi hổi, bồi hồi
Nhớ ai trông đứng trông ngồi vậy em
Duyên trời định kiếp ba sinh
Đày đọa chi để cho mình lẻ loi.
-- Hi, lâu quá ghé thăm VT một chút, chúc em mãi vui nhé.
Kiếp này "đêm trắng không yên !"
"Nợ tình ..." nên chẳng thể quên..."môi..." mà !
"Lạy trời .." kiếp nữa...sinh ra
Sẽ làm người tiếp.....để mà được MƠ !