Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:19 29/10/2010
Số lượt xem: 1353
BÊN SONG
Buồn nghe sương rớt bên song
Đêm yên sao gió trong lòng vọng sâu
Gió lòng, trời hỡi đổ đâu
Để em đừng giá… để sầu… đừng buông?
PhốChâuBênsong,28-10-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:19 29/10/2010
Số lượt xem: 1353
Số lượt thích:
0 người
- CHIỀU ĐÔNG (28/10/10)
- LUẬN MỘT CHỮ TÌNH (27/10/10)
- Po Nagar (27/10/10)
- HƯƠNG NẮNG (25/10/10)
- Cõi Vắng (24/10/10)
Đông lại về gõ cửa nhà ai ?
Đem hơi lạnh để hồn mình băng giá.
Đông trở về nói lên tất cả
Nỗi lòng của anh khi không được gần em...
Sáng này em nói với con gái (nó đòi ra sân tập chạy xe):
- Con mặc áo ấm vào, mùa đông rồi, lạnh lắm!
- Mùa đông đâu có lạnh, mùa đông mát!
(Chỉ mỗi em lạnh thôi, em sở hữu một cơ thể ốm yếu mà chị... rất sợ mùa đông)
Nào ai muốn mình xa anh hỡi
Trời chưa đông em đã đông rồi
Không bên nhau biết bao điều muốn nói
Nhưng nghẹn lời bởi giá tràn môi!
"Trời.." đang "đông em .."chớ." đông... " hoài
" Nghẹn lời bời giá..." lạnh "tràn môi"
ước gì anh tới....mang thêm nắng
Sưởi ấm hồn em...thấy....nụ cười !
TS Thứ cứ mang thơ tới là VT ấm lòng liền hà.
Thêm vô chút nắng cho đỡ lạnh ngày Đông giá nhé
Tuần mới vui vẻ nhé VT.