Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:51 29/10/2010
Số lượt xem: 1069
ĐÔNG RỒI ANH
Đông rồi anh,
Nắng chẳng còn long lanh trên cành biếc
Tiết buồn giăng… mây quạnh… gió xô tràn…
Trơ trọi quá tàn cây thưa nắng
Lối đi nào không lạnh buổi chiều nay?
Quay kim đan luồn sợi ấm
Có kẻ thầm học đan áo mùa đông
Em dệt lòng có ấm những ước mong?
PhốChâuĐông,29-10-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:51 29/10/2010
Số lượt xem: 1069
Số lượt thích:
0 người
- BÊN SONG (29/10/10)
- CHIỀU ĐÔNG (28/10/10)
- LUẬN MỘT CHỮ TÌNH (27/10/10)
- Po Nagar (27/10/10)
- HƯƠNG NẮNG (25/10/10)
"Đông rồi anh..." thật thân thương
"Nắng chẳng còn..." gieo những vấn vương cuối chiều
"Tiết buồn giăng..." cảnh cô liêu
"Tàn cây thưa nắng..." bao điều nhớ nhung
"Lối đị nào..." chúng mình chung
"Đan luồn sợi ấm..." để cùng nhau vui
"Có kẻ thầm học..." cả đời
Vẫn không hiểu nổi...một lời YÊU ....ĐÔNG
"Có kẻ thầm học..." cả đời
Vẫn không hiểu nổi...một lời YÊU ....ĐÔNG
Ôi em Quyến, ấm không em?
ĐH chọc TS Thứ hả?
Yêu...Đông...vui lắm em ơi
Yêu trời, yêu đất...yêu người ...trong mơ
Đầu đông nhớ lá ..vàng khô
Cuối đông còm cõi....đợi chờ xuân sang
Cả đời yêu....vẫn chưa ngoan
Yêu ...Đông.... là để...thế gian NHỚ....MÌNH !!
Vì đâu có mỗi chữ tình
Sống bao kiếp... ngửa tay xin... hỡi trời?
Thế gian "có mỗi chữ tình"
Đời đời, kiếp kiếp...vẫn hình thế thôi
Người cười, người khóc vì Trời
Khi mà tình hết...thì NGƯỜI...còn đâu !!
Hãy yêu...để được biết sầu
Hãy vui để hiểu....ở đâu bến bờ
Tình...là gốc tạo hồn THƠ
Yêu đi em ... để hờn mơ
Cho dù ngăn cách vẫn là của nhau!!!
Thăm VT, cuối tuần thật vui nhe.
Thơ tình em viết bao đêm
Lời yêu uống vội ướt mềm hoen my !
Kẻ cười người khóc làm chi ,
Bến bờ em đợi được gì hay chăng !!!!