Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:23 04/11/2010
Số lượt xem: 244
SO DÂY
Buồn… đành… dạo phím so dây
Một mình em lẩy cung trầm đầy vơi
Vì đâu nỗi nhớ chẳng rời
Tơ ngân đau phím vọng lời trách ai?
PhốChâuSodây,03-11-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:23 04/11/2010
Số lượt xem: 244
Số lượt thích:
0 người
- Con đò ! (04/11/10)
- KIẾP MƠ (03/11/10)
- GIÁ VỀ (02/11/10)
- QUỲNH ANH MƯA ĐÔNG (01/11/10)
- ĐÔNG RỒI ANH (29/10/10)
" Buồn...đành....dạo..."với trăng khuya
Tiếng tơ ...nhả nốt.....cung đưa điệu trầm
Nhớ ai .....trong cõi xa....xăm
"So dây...""đau phím..." oái oăm....CÁI BUỒN !