Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:30 25/11/2010
Số lượt xem: 436
XUA ĐÔNG
Em cần một giấc ngủ
Với tình yêu đêm nay
Trăng vàng đến đắm say
Anh mù xa sương khói…
Lời tình yêu buông vội
Sao nắng chờ nhạt môi
Sao một trời thương nhớ
Sao nợ tình vương tay?
Người chút nhớ gì em
Mắt buồn buông sương giá
Gom đơn côi đốt lửa
Tự sưởi mình… xua đông…
PhốChâuXuađông,25-11-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:30 25/11/2010
Số lượt xem: 436
Số lượt thích:
0 người
- Ngày không có nhau (25/11/10)
- NHỮNG CƠN ĐAU BẮT ĐẦU RÊN (24/11/10)
- EM KHÔNG LÀ EM NỮA! (23/11/10)
- LẤY ĐI TRÁI TIM EM (22/11/10)
- QUÀ CỦA TRÒ (20/11/10)
Tại em côi cút muốn xua đông
Có tội gì đâu kẻ ngóng trông
Tôi đây mong mãi mùa đông tới
Được ủ hồn nhau đông nhớ đông....