- Đỗ Thanh Dương
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:08 08/03/2011
Số lượt xem: 267
 
TA VÀ ĐÊM
Ta trốn tìm cùng đêm để tranh giành ngôi thứ
Đêm tận cùng ta trắng những niềm riêng
Ta trốn vào đêm hay đêm trốn vào ta?
Mà đêm trắng còn ta thì không lối
ẩn vào đêm bằng hơi thở vội
Tìm lại mình mà đêm bạc hơn vôi
Đêm giả tạo... trái tim côi rạo rực
Mãnh lực nào bằng khao khát trong ta!
PhốChâuTavàđêm,08-3-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:08 08/03/2011
Số lượt xem: 267
Số lượt thích:
0 người
4 khách và 2 thành viên
Chúc những người phụ nữ của thầy Dương luôn tuyệt vời trong mắt thầy nhé!
Liên lạc với tôi 01677770844
- THẾ ĐÓ (04/03/11)
- NGỠ NGÀNG (02/03/11)
- TỰ TÌNH ĐÊM (01/03/11)
- HOA CỨ VÀNG MÊ MẢI (25/02/11)
- KHÔNG BÊN NHAU (24/02/11)
Các ý kiến mới nhất