Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:04 08/03/2011
Số lượt xem: 232
 
THẪM
Nếu nỗi nhớ cũng phai như nắng cuối
Em vùi mình vào khao khát mà chi
Thì thôi thà làm chiếc lá rơi
Vô hồn trước vô tình cơn gió...
Thì thôi chiều đừng xuống
để hoàng hôn không tím sắc si tình!
Chỉ là cớ để vin mùa ở lại
cho nắng mãi vàng lá thẫm mấy tầng xanh…
PhốChâuThẫm,08-3-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:04 08/03/2011
Số lượt xem: 232
Số lượt thích:
0 người
2 khách và 0 thành viên
- TA VÀ ĐÊM (08/03/11)
- THẾ ĐÓ (04/03/11)
- NGỠ NGÀNG (02/03/11)
- TỰ TÌNH ĐÊM (01/03/11)
- HOA CỨ VÀNG MÊ MẢI (25/02/11)
Các ý kiến mới nhất