Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
CÓ GÌ ĐỂ EM VỀ NƠI ẤY
Có gì để em về nơi ấy?
Mùa này ướt lạnh mấy vạt mưa
Tay ôm kỷ niệm chiều hai đứa
Vừa đó xa rồi hương đón đưa…
Có gì để em về nơi ấy?
Vai gầy bóng nhỏ mới òa đây
Ngây ngô tình chín ven lối đợi
Anh đón nắng đầy theo dáng ai!
PhốChâuCógìđểemvềnơiấy,21-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:05 22/06/2011
Số lượt xem: 744
Mùa này ướt lạnh mấy vạt mưa
Tay ôm kỷ niệm chiều hai đứa
Vừa đó xa rồi hương đón đưa…
Có gì để em về nơi ấy?
Vai gầy bóng nhỏ mới òa đây
Ngây ngô tình chín ven lối đợi
Anh đón nắng đầy theo dáng ai!
PhốChâuCógìđểemvềnơiấy,21-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:05 22/06/2011
Số lượt xem: 744
Số lượt thích:
0 người
- SAO ĐỂ EM VỀ? (22/06/11)
- CHỢT NHIÊN (22/06/11)
- BẤT CHỢT EM VỀ (21/06/11)
- NHỚ NẮNG (21/06/11)
- CUỘC CHIA TAY MÀU NẮNG (21/06/11)
Có gì ư? về rồi em biết
Cỏ mấy mùa khô vẫn ướt tràn
Suối vẫn thẹn thùng róc rách chảy
Em cứ về đi để ngất ngây!
Biết hứa gì đây khỏi gió mây
Bờ em chắc vẫn cứ rất gầy
Giêng hai cứ hẹn đầy hai nửa
Em cứ về đi trong phố mưa...
Hoa héo hết rồi anh biết chưa
Nắng kia đã rớt gió vẫn thừa
Phố mưa để cút côi một nửa
Bao giờ phố hỡi phố thôi mưa?
Anh quá thừa dư làm sao biết
Hoa tàn cỏ héo cả phố mưa
Mặc ai côi cút bởi …dư thừa
Đong đầy sao được khi hai nửa
Một nửa ứa thừa ! Một nửa …mưa !
Vậy , hẹn làm chi ra giêng hở ?
Gió mây khắp chốn hứa hẹn gì ??
Hihi, vụ này chắc là
Thôi thế thì thôi như lá vàng bay tình lỡ rồi .........
Thôi thế thì thôi tình là thế đấy
Mây bay gió thoảng vút lưng trời ? Hehehehehe !