Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
SAO ĐỂ EM VỀ?
Sao để em về… xa nắng mai
Cầm tay… chưa thỏa của bao ngày
Em đến lời yêu thương để ngõ
Xanh ngời sắc cỏ trốn chân mây!
Sao để em về anh ở đây?
Đường xa… không ấm… nắng buông gầy
Mùa thương đong nhớ bao nhiêu vậy
Sót màu con gái má hây hây?
Theo tìm quả chín ngủ trên cây
Lạt mất mùi hương quãng đắm say
Anh vin hái trái miền xa ngái
Nào ngờ vừa trái đã sa tay…
Ai tiếc gì ai… tiếc nắng phai
Muộn nhau ước ngắn lối đợi dài
Chim lẻ cô tình vừa thức dậy
Thôi để em về… mơ nắng mai!
PhốChâuThôiđểemvề,21-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:04 22/06/2011
Số lượt xem: 542
Cầm tay… chưa thỏa của bao ngày
Em đến lời yêu thương để ngõ
Xanh ngời sắc cỏ trốn chân mây!
Sao để em về anh ở đây?
Đường xa… không ấm… nắng buông gầy
Mùa thương đong nhớ bao nhiêu vậy
Sót màu con gái má hây hây?
Theo tìm quả chín ngủ trên cây
Lạt mất mùi hương quãng đắm say
Anh vin hái trái miền xa ngái
Nào ngờ vừa trái đã sa tay…
Ai tiếc gì ai… tiếc nắng phai
Muộn nhau ước ngắn lối đợi dài
Chim lẻ cô tình vừa thức dậy
Thôi để em về… mơ nắng mai!
PhốChâuThôiđểemvề,21-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:04 22/06/2011
Số lượt xem: 542
Số lượt thích:
0 người
- CHỢT NHIÊN (22/06/11)
- BẤT CHỢT EM VỀ (21/06/11)
- NHỚ NẮNG (21/06/11)
- CUỘC CHIA TAY MÀU NẮNG (21/06/11)
- NHỚ ƠI ... TỪ ĐÂU ĐẾN ? (21/06/11)
Muộn nhau ước ngắn lối đợi dài
Chim lẻ cô tình vừa thức dậy
Thôi để em về… mơ nắng mai!
CSMY: