- Chu Quang Thứ
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:36 27/06/2011
Số lượt xem: 168
 
NẮNG RỚT CHIỀU NAY
Niềm yêu vương những nhọc nhằn
Hương xưa nhạt mất cằm bằng tay côi
Hỡi người này mắt này môi
Phấn son chi nữa ... ai ngồi đợi trông?
Một ngày không... chín ngày không...
Vạn ngày cũng chỉ mênh mông... một ngày!
Một mình say... một mình cay...
Để cho nắng rớt chiều nay... ai còn?
PhốChâuNắngrớtchiềunay,27-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:36 27/06/2011
Số lượt xem: 168
Số lượt thích:
0 người
3 khách và 2 thành viên
- PHÍA ẤY (27/06/11)
- NÀO XÓA ĐƯỢC ĐÂU (27/06/11)
- MÀU CHIỀU (25/06/11)
- HÔM ẤY EM VỀ (25/06/11)
- PHỐ NÚI MÌNH EM !( Thu Diễm ) (24/06/11)
Các ý kiến mới nhất