- Phan Thị Thuận
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
 
HÔM ẤY EM VỀ
Hôm ấy em về trong nắng mai
Trời vay mây nhuộm mấy sắc hồng
Chia tay để nhớ người ở lại
Nắng có vô tình sao... nắng phai?
Ngày sân ga cỏ úa đời ngây dại
Thân lữ hành em giấu tay côi
Hai mươi năm nữa mình biết có...
...biết có còn bóng lá cuối sân ga?
PhốChâuHômấyemvề,22-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:57 25/06/2011
Số lượt xem: 173
Trời vay mây nhuộm mấy sắc hồng
Chia tay để nhớ người ở lại
Nắng có vô tình sao... nắng phai?
Ngày sân ga cỏ úa đời ngây dại
Thân lữ hành em giấu tay côi
Hai mươi năm nữa mình biết có...
...biết có còn bóng lá cuối sân ga?
PhốChâuHômấyemvề,22-6-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:57 25/06/2011
Số lượt xem: 173
Số lượt thích:
0 người
0 khách và 2 thành viên
- PHỐ NÚI MÌNH EM !( Thu Diễm ) (24/06/11)
- GỬI CHÚT XA XÔI (24/06/11)
- CHẠY TRỐN (24/06/11)
- GIÓ CÓ VỀ (24/06/11)
- NỖI NHỚ SAU MƯA (24/06/11)
Các ý kiến mới nhất