Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Đã từ lâu sóng muôn đời vẫnvậy
Anh cứ ngỡ tình em như sóng biển vỗ bờ
Biển vẫn ồn ào sóng xô bờ cát trắng
Nếu em là bờ, anh mãi là con sóng
Đồng Xuân Sơn @ 02:11 19/04/2012
Số lượt xem: 471
Sóng Biển Và Bờ !!!

Đã từ lâu sóng muôn đời vẫnvậy
Sóng ồn ào, nhiều lúc lại dịu êm
Chỉ có bờ mới chờ sóng vỗ
Đợi sóng vỗ bờ, đợi chờ một tình yêu.

Anh cứ ngỡ tình em như sóng biển vỗ bờ
Một màu xanh êm dịu mãi mà thôi.
Nhưng tình yêu vốn ồn ào như vậy,
Sóng yêu bờ rồi cũng sẽ lặng yên.

Biển vẫn ồn ào sóng xô bờ cát trắng
Bờ vẫn lặng yên đợi chờ từng đợt sóng yêu.
Biển vẫn ào ạt sóng xô vỗ bờ cát trắng,
Thì thầm say đắm từng đợt sóng vỗ bờ

Nếu em là bờ, anh mãi là con sóng
Sóng xô bờ, Sóng ôm ấp yêu thương
Sóng và bờ mãi ngàn năm vẫn vậy
Lúc ồn ào, nhưng lúc lại dịu êm.
Trương Thị Nguyệt @ 19:34 18/04/2012



Đồng Xuân Sơn @ 02:11 19/04/2012
Số lượt xem: 471
Số lượt thích:
0 người
- BÀI HÁT KHÔNG ĐIỆP KHÚC (18/04/12)
- LẶNG NGHE MƯA GIÓ NẺO TÌNH (17/04/12)
- KHI HOÀNG HÔN ĐI... (16/04/12)
- THƠ TÌNH, THƠ NGHĨA - Trần Quốc Thường (Hà Tĩnh) (14/04/12)
- ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NỖI NHỚ THÔI (11/04/12)
Sóng Biển Và Bờ !!!
2 khách và 2 thành viên