Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
LẼ NÀO
Lẽ nào em ngoại lệ hỡi anh
Lẽ nào em không thương không nhớ
Miền hẹn hò hai đứa đã cùng nhau
Lẽ nào em chẳng chút xanh xao
Màu xa cách ai biết bao giờ gặp?
Mà…
lẽ nào…
biển kia thăm thẳm
Không một lần trầm tích một tình yêu
Để trùng dương năm tháng chắt chiu
đem mắt sóng sôi ngàn triều…
vỡ!
PhốChâuLẽ nào,03-11-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:17 03/11/2011
Số lượt xem: 186
Lẽ nào em không thương không nhớ
Miền hẹn hò hai đứa đã cùng nhau
Lẽ nào em chẳng chút xanh xao
Màu xa cách ai biết bao giờ gặp?
Mà…
lẽ nào…
biển kia thăm thẳm
Không một lần trầm tích một tình yêu
Để trùng dương năm tháng chắt chiu
đem mắt sóng sôi ngàn triều…
vỡ!
PhốChâuLẽ nào,03-11-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:17 03/11/2011
Số lượt xem: 186
Số lượt thích:
0 người
 
- GIÓ CUỐI THU (02/11/11)
- CHIA TAY EM (31/10/11)
- MỘT CHUYẾN TÀU (30/10/11)
- SAY (29/10/11)
- TRÓT (27/10/11)
Các ý kiến mới nhất