Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:47 16/03/2012
Số lượt xem: 227
AI BIỂU MÌNH GẶP NHAU
Ai biểu mình gặp nhau
Khi đã ràng đã buộc
Nên đôi bờ khao khát
Để trăng tàn đêm buông…
Ai biểu trời mưa tuôn
Cho nắng buồn… giọt lạnh…
Để hai mình chợt quạnh
Ở hai miền nhớ nhung,
Ai biểu mình lại chung
Màu trăng chờ đêm vắng
Trăng tàn rồi sương mỏng
Tình không… tình về đâu?
PhốChâuAibiểumìnhgặpnhau,19-12-11…17-3-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:47 16/03/2012
Số lượt xem: 227
Số lượt thích:
0 người
- THÁNG BA (15/03/12)
- Lẩn thẩn (09/03/12)
- CHIA TAY (08/03/12)
- Chúc mừng ngày 8-3 (05/03/12)
- HƯƠNG NHẬT KÝ (05/03/12)
2 khách và 2 thành viên