Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:10 14/02/2012
Số lượt xem: 968
RU ANH
Ngủ đi anh em ru
Ru lời ru có nắng
Có bồng bềnh mây trắng
Có hoa vàng bay bay…
Ngủ đi anh mơ say
Vườm ươm đầy mật ngọt
Từ khi nào đã trót
Phải lòng nhau à ơi?
Ngủ đi hoa chơi vơi
Rơi xuống chiều quên xót
Treo mọng cành quả ngọt
Hương tình yêu mãi còn.
Ngủ đi môi em son
Ru lời ru mê mải
Chiếc hôn thèm vụng dại
Dìu nhau quên đường dài!
PhốChâuRuanh,14-02-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:10 14/02/2012
Số lượt xem: 968
Số lượt thích:
0 người
- 14-2 - GỬI NGƯỜI XƯA. ( QT ) (13/02/12)
- HƠN MƯỜI NĂM HỌC TRÒ (13/02/12)
- TIẾC RẰNG MUỘN QUÁ CÓ PHẢI KHÔNG? (11/02/12)
- QUA ĐÊM MAI (09/02/12)
- MAI LÁ RỚT THÊM MỘT MÙA THU CŨ (01/02/12)
à ơi ngủ đi em
anh ru em ngủ
ngày mai ta ngư bù...
À ơi ngủ đi anh
Giấc lành trong mộng đẹp
Ai biểu ngủ không xanh
Rồi mai phải... sao đành!
" Dìu nhau quên đường dài"
Cùng với em đi mãi
Bốn biển và 5 châu
Cưỡi gió...để hết sầu
Ngủ .... anh....mơ về đâu !!!
Ngủ đi môi em son
Ru lời ru mê mải
Chiếc hôn thèm vụng dại
Dìu nhau quên đường dài!
Cha, coi bộ vụ này khoái đa!