Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:10 28/02/2012
Số lượt xem: 343
EM NGUYÊN TIÊU
Đêm nguyên tiêu nâng hai ly rượu
Một cốc em cốc để nghe tình
Sương nín lặng buông từng sợi giá
Mà nghe xa quá một tầm tay
Trăng tròn vạnh trăng say
Câu thơ si cười với nước vay lả lơi bóng sóng
Trăng lòng khuyết cả đêm xuân!
PhốChâuEmnguyêntiêu.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:10 28/02/2012
Số lượt xem: 343
Số lượt thích:
0 người
- CHIỀU PHAI (24/02/12)
- Cũng vì hoa gió đong đưa (24/02/12)
- THÔI ANH (22/02/12)
- TỪ XA ANH (21/02/12)
- BÊN TƯƠNG TƯ (16/02/12)
http://hangnga14.violet.vn/entry/show/entry_id/7329187