Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:36 22/02/2012
Số lượt xem: 298
THÔI ANH
Níu gì chỉ chút mùa vay
Được gì chỉ chút hương say lỡ về
Đã đành từng hẹn từng thề
Rồi không nhau để mỏi mê gió ngàn
…
Thôi anh… tình của chiều hoang…
Lá rơi làm chứng...
nắng vàng...
cũng...
phai…
PhốChâuThôianh,20-02-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:36 22/02/2012
Số lượt xem: 298
Số lượt thích:
0 người
- TỪ XA ANH (21/02/12)
- BÊN TƯƠNG TƯ (16/02/12)
- RU ANH (14/02/12)
- 14-2 - GỬI NGƯỜI XƯA. ( QT ) (13/02/12)
- HƠN MƯỜI NĂM HỌC TRÒ (13/02/12)
" Lá rơi làm chứng..."
" lá vàng...."không
".. phái"
Thì thào tiếng gió ....bên tai
Đất khô nắng hạn...cho ai...tới cày
Dù cho.." chỉ chút mùa vay"
"Chút hương say .."để hàng ngày...nhớ mong !!