Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:35 07/04/2013
Số lượt xem: 212
HƯ VÔ ĐÊM
Ta nói gì đây với đêm nay
Trăng sao trốn mất để đêm dài
Nhấp chén hư vô mà sao đắng
Hỏi người còn nhớ một lần tay?
Hãy trả lời ta hỡi men say!
Chệnh choạng tình nghe phải đâu đây?
Ta ta... ta với ta... ta, vắng.
Nghinh bật ta, mình... ta... chuốc cay,
phochauDemhuvo,01-4-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:35 07/04/2013
Số lượt xem: 212
Số lượt thích:
0 người
 
- KHÔNG ĐAU NỮA (31/03/13)
- MÙA CŨ (16/03/13)
- Thơ vui về - Rượu - Xuân Quý Tỵ (08/03/13)
- TÔI HÁT CHO NGƯỜI (17/02/13)
- ĐÊM MÙA ĐÔNG (27/01/13)
Các ý kiến mới nhất