Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:13 17/02/2013
Số lượt xem: 803
TÔI HÁT CHO NGƯỜI
Tôi hát cho người
người chẳng ở bên
Thôi đành hát ru mình mình vậy
Hoa nắng rơi về đâu chẳng thấy
chỉ cô đơn và giá cứ giăng đầy.
Này hoa ơi xin thơm vào trong gió,
xin một lần được nắm lấy bàn tay
Này mây ơi xin đừng lang thang mãi
Hoài muôn năm không gối mộng phiêu bồng
Này long đong xin đường vương chân nữa
Xin được dừng để ấm dấu môi hôn...
Tôi hát cho người sao chỉ lá vàng buông
Ai nhặt lá lấp cho đầy ước muốn
Chiều có bâng khuâng sao chiều chín muộn
để nỗi nhớ vàng dấu nắng ngày xưa?
PhoChau,Toihatchonguoi15-02-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:13 17/02/2013
Số lượt xem: 803
Số lượt thích:
0 người
- ĐÊM MÙA ĐÔNG (27/01/13)
- LÀM SAO? (20/01/13)
- CŨNG ĐÃ (13/01/13)
- Rót mãi men luyến tiếc (13/01/13)
- CỔ TÍCH CỦA EM (01/01/13)
Tôi hát cho người
người chẳng ở bên
Thôi đành hát ru mình mình vậy
Cô VT ơi, thấy 2 mình (mình mình
) sao cô bảo người chẳng ở bên.
Này hoa ơi xin thơm vào trong gió,
xin một lần được nắm lấy bàn tay
Này mây ơi xin đừng lang thang mãi
Hoài muôn năm không gối mộng phiêu bồng
Này long đong xin đường vương chân nữa
Xin được dừng để ấm dấu môi hôn...
Thầy Mông bình hay quá he he
...nhưng 1x1=?