Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:13 13/01/2013
Số lượt xem: 804
CŨNG ĐÃ
Nắng giờ nắng cũng lặng trôi
Hoa thu cũng đã phai phôi bãi chiều
Người xưa cũng đã thôi yêu
Gió hoang ngày vắng liêu xiêu nơi nào
Em giờ em có thôi đau
Thu đi đông cũng quên mau sắc trời
Nụ cười cũng nhạt bờ môi
Lối thu xưa dấu đơn côi bóng tà
Lời đêm qua để đêm qua
Vòng tay giờ cũng người ta mất rồi.
Phochaucungda12-01-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:13 13/01/2013
Số lượt xem: 804
Số lượt thích:
0 người
- Rót mãi men luyến tiếc (13/01/13)
- CỔ TÍCH CỦA EM (01/01/13)
- BUỒN (31/12/12)
- ĐONG NẮNG (19/12/12)
- HOA TRẮNG THÔI CÀI TRÊN ÁO TÍM ( Kiên Giang) (19/12/12)
Nụ cười cũng đã nhạt môi...
Nói ra sợ các bạn ..." cười !
"Người đêm qua..." đến để rồi không đi
"Lối thu xưa dấu.." còn chi
"Nụ cười.." chưa " nhạt.." bởi vì " bờ môi"
"Thu...đông.." xuân... vẫn..." sắc trời"
"Em giờ .." có biết.." nụ cười vẫn yêu
"Gio hoang ngày vắng liêu xiêu..."
"Người.." qua.." cũng đã.." cháy thiêu cõi lòng
"Nắng giờ ...cũng đã.." chờ... trông!