Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:11 16/03/2013
Số lượt xem: 2044
MÙA CŨ
Mùa đã cũ đưa em vào cằn cỗi
Anh biệt tăm nắng cũng ơ hờ
Chỉ còn gió đong đầy đêm trắng
Khao khát tàn theo lối trăng vơi
Đâu rồi thuở ngọt mời xưa ấy
Cạn chén tình người bỏ ai hay
Ừ thì thôi tự chuốc đọa đày
tự khỏa lấp chôn vào chiều gió
Hỡi cuồng phong dày vò đêm bất tận
Đã bao lần người lạc bởi đam mê!
phochaumuacu10-3-13
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:11 16/03/2013
Số lượt xem: 2044
Số lượt thích:
0 người
- Thơ vui về - Rượu - Xuân Quý Tỵ (08/03/13)
- TÔI HÁT CHO NGƯỜI (17/02/13)
- ĐÊM MÙA ĐÔNG (27/01/13)
- LÀM SAO? (20/01/13)
- CŨNG ĐÃ (13/01/13)
" Mùa đã cũ đưa.." ta về cõi nhớ
" Anh.." và em thấy nắng chẳng..ơ hờ
"Gio đong đầy đêm trắng.." tạo hồn thơ
"Khao khát..." theo lối trăng .." tỏ đôi bờ
... Đã bao lần.. mình lạc cõi THỰC hay MƠ !!!
Mùa đã cũ đưa em vào cằn cỗi
"Mùa đã cũ đưa.." ta về cõi nhớ
Bông lau vàng phơ phất gió chiều buông
Gam mầu nắng.... càng thêm vui...đừng sợ !!!
Bởi vì em...xanh..nắng..gió....."Ơ...HỜ.."!
Ủi an chi người phải đâu duyên nợ
Tình đã bay khuất nẻo xa mờ
Quên nhạt nắng quên nửa đời hiu hắt
Bỏ trăng chờ rơi đáy chơ vơ
Lâu rồi không lên violet, nay có việc cần ghé lại và thăm trang vài bạn violet cũ. không thể nào không ghé thăm Thy. Mình là người yêu nguồn thơ và giọng văn của Thy nhiều lắm. Nhưng sao thơ và văn dạo này man mác buồn và chua chát thế? Cầu mong Thy bình an mỗi sớm mai thức dậy... và niềm vui mới cứ ùa vào như nắng sớm mai vậy nhé. Thân
"Ui an.." Chi..nh vì trong.. "duyên nợ"
"Tình.." nỡ say dù..."khuất nẻo xa mờ"
Nhớ mầu "nắng quên nửa đời hiu hắt"
Đón trăng chờ rơi...gọi tiếng nàng thơ
Phải không em, gió, nắng...mộng...mơ
Cảm ơn anh Thoan đã dành tình cảm. Nhưng đối với em vui buồn nó như một sự tất yếu anh a