Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Trần Văn Thọ @ 22:09 11/12/2012
Số lượt xem: 549
Dấu ba chấm ...

Trong những dấu ba chấm . . .
Là điều gì vậy anh
Sao anh cứ úp mở
Cho lòng em băn khoăn...
Em ghét dấu ba chấm
Nó làm em nhức đầu
Anh mà cứ chấm chấm
Hổng thềm...anh đâu!
VSN-TVT
Trần Văn Thọ @ 22:09 11/12/2012
Số lượt xem: 549
Số lượt thích:
0 người
- THU VỀ ( Tặng Cô Thy...i hi...) (18/09/12)
- HỒI TƯỞNG MÙA THU! (30/08/12)
- Tự tình với Hồ Tây (27/03/12)
- Vì anh yêu em! (21/03/12)
- Đợi... (31/12/11)
Em ghét dấu ba chấm
Nó làm em nhức đầu
Anh mà cứ chấm chấm
Hổng thềm...anh đâu!
Lâu quá, chừ mới ghé thăm bạn thơ Vân Thy. Chúc vui nhé!