Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:19 26/10/2016
Số lượt xem: 994
GIẾT TÔI ĐI
Giết tôi đi
trong bạc bẽo của anh
chiều cũng lạnh như mảnh tình anh vậy
nơi kia là thế đấy
yêu đương gì đâu chỉ đầy rẫy những mê cuồng
bản năng thú một vạt đời buồn bã
buông ra rồi ai hẳn của ai đây?
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:19 26/10/2016
Số lượt xem: 994
Số lượt thích:
0 người
 
- CHỜTHU (26/10/16)
- TÔI NHỚ (17/09/16)
- PHỐ EM (11/09/16)
- ĐI VỀ ĐÂU? (28/08/16)
- ĐI VỀ ĐÂU (21/08/16)
Các ý kiến mới nhất