Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:35 11/09/2016
Số lượt xem: 1429
PHỐ EM
Ồ thật tiếc anh không về quê em nhỉ
Mộng chiều ghi thành phố trẻ nồng nàn
Lúa vàng vụ đời ngô khoai trù phú
Xanh lên màu áo chị công nhân
Đói nghèo thoát đã dần dần
Đường lộ phẳng dập dìu xe không ngựa
Hương sông đưa ba ngả đợi chờ
Mặt trời hồng như môi thắm trẻ thơ
Phù sa đỏ tràn về và thu tới
Này anh ơi có thấy lòng phơi phới
Phố trẻ thiếu anh nếu anh chẳng chịu về
Cho yêu thương cho đam mê
Rằng anh là nốt nhạc của cung về bất tận
Ai nói rằng xứ núi khỉ ho
Không đâu nhé chỉ nụ cười của gió
Lồng lộng mây trời lồng lộng chơi vơi...
Chùa sạm khói gió về hư vô tiếng
Lời xưa thiêng âm vang
Lang thang cùng đam mê phố phố phố
Ngây ngô em chờ mãi anh về.
Phochau06-9-16
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:35 11/09/2016
Số lượt xem: 1429
Số lượt thích:
0 người
- ĐI VỀ ĐÂU? (28/08/16)
- ĐI VỀ ĐÂU (21/08/16)
- MÙA PHƯỢNG (11/07/16)
- THÀ VẬY (11/07/16)
- HỜ ... ... (11/07/16)
"...Chỉ nụ cười của gió
lồng lộng mây....trời...xa tít ...bay
lời xưa thiêng...nhớ...nay trở lại
Em chờ mãi....anh về....trong...ngất ngây !!
Này anh ơi có thấy lòng phơi phới
Phố trẻ thiếu anh nếu anh chẳng chịu về
Cảm ơn tiến sỹ Chu Quang Thứ
& anh Nguyễn Đình Mông
Phố em