Tôi làm để tôi tồn tại
EM MƯỢN BÀN TAY
Cho em mượn bàn tay
Vỗ về sâu giấc ngủ
Ngọt lời ru gió mát
Đêm không còn lắt lay!
Em mượn, mượn bàn tay
níu hồn thời gian lại
Để chẳng chờ tê tái
đường dài hương tim trôi…
Chỉ bàn tay anh thôi
Đặt lên vồng ngực trái
Có hay em bổi hổi
nhịp...
Say
Mộng say thơ cũng say say
Say thơ say mộng mấy ai hay
Say tình mới biết tình êm dịu
Mộng vàng ôm ấp hóa tình say....
Đọc bài Nhớ người ta
"Nhớ người ta..." bởi thiếu yêu
"Cò xa..." nhớ nắng sớm chiều...vẩn vơ
"Để lòng mà nhớ..." nàng thơ
"Chân mây..." có lạnh, bao giờ nóng lên !!!?
"Chiều nghiêng lá trúc ..." kề bên
"Nhớ người ta..." bởi có duyên...khi CƯỜI...!...
NHỚ NGƯỜI TA
Chiều nghiêng lá trúc đưa đò
Chân mây lành lạnh bóng cò thảng qua
Để lòng mà nhớ… người ta
Lá rơi trách nắng, cò xa trách chiều
PhốChâuNhớngườita,30-7-10...
Gửi cho chiếc nón bài thơ!
XEM HOA RỤNG
Bên song xem hoa rụng
Úa sầu gói tình chung
Lạng lùng rơi cánh nhớ
Chở hương buồn tàn phai
Ai đợi chờ gì ai
Hoa tàn sao ta chạnh?
Một cánh rồi hai cánh…
Mộng lòng đi chẳng đành!
Dẫu khùng trong men rượu,
lời vờ không trên môi!
Ta yêu người không dối
Mùa...
Thơ gửi người xưa (QT)
1.Nếu.
Nếu:
Sương tan vào lá cỏ.
Anh tin rằng:
cỏ sẽ xanh.
Nếu em tan vào anh.
Anh tin rằng:
Đời anh đầy giông tố.
2. Gió và bão.
Nhớ nhau ta cứ nhớ,
Như gió mát đêm nồng.
Sợ trắng tay rát mặt,
khi gió thành bão giông.
3. Cô đơn
Con em thì đã lớn.
con anh giờ đã khôn.
Thôi ta đành sống vậy,
Thà một đời cô đơn.
4. Tột đỉnh niềm vui.
Có con tàu đi khắp đại dương
Không mang nổi...
MƯA, ĐÀN&RƯỢU
Này ta bảo thôi mưa dừng không?
Làm sao cản được nước mắt lòng
Trời hỡi vì ai mà đong mãi
Giọt dài giọt ngắn giọt long đong?
Giọt sầu giọt rớt tận đơn côi
Nâng đàn dạo phím mộng có đôi
Tàn cung ta thưởng ta - rượu… nhạt
Nốc cạn mềm môi chẳng ngọt môi!
PhốChâuMưaĐàn&Rượu,23-6…06-8-10...
MUA THU GIÁU EM
Thu và Anh !
ÂM Ỉ
Đêm ám ảnh bởi lửa gào vụn dại
Vọng tìm say nơi lộng gió hoang mùa
Tồn tại đó, một mảnh tình dan díu
Âm ỉ lòng...
chực cháy...
đốt miền nhau!
PhốChâuÂmỉ,05-8-10...
Ở PHÍA TÌM MÔI
Vẫy gọi xa cho trùng dương dậy sóng
Đáy bể gồng mình câm lạnh mù sâu
Nung đỏ san hô chết trắng một màu
Đau không sóng sao nghìn muôn sôi mãi
mà chỉ cuồng ở phía… tìm môi?
PhốChâuỞphíatìmmôi,14-7…04-8-10...
Đọc bài thơ THỀM SAU
"Ngóng thềm sau..." thấy bóng anh không ?
"Xào xạc lá khua..." rạo rực lòng !
"Nâng nhẹ đóa hồng..." bao kỷ niệm
"Hồn hoa..." đọng lắng chốn mông lung !
**
Em "xót mi gầy..." giọt sương rơi
Tình dẫu..." tàn phai..." vẫn đẹp rồi
"Để dành..." anh đến "bên thềm..." nhé
"Một cái ôm ghì..." chỉ thế thôi !!!
***
Nhớ đến bên em, phía "thềm sau..."
"Ngồi một mình..." em đợi dù lâu !
"Tim đau thân lạnh môi mềm tái"
Chỉ có anh...'LỬA ĐỔ THÊM DẦU'...
THỀM SAU
Bên khung cửa ngóng thềm sau
Xạc xào lá khua rát mắt
Buồn tay nâng nhẹ đóa hồng
Bình vỡ hồn hoa thảng thốt
Xót mi gầy tay hốt nước vơi
Có một chút tàn phai trên cánh
Sao để dành héo rửa mà chi?
Hay khát quá một cái ôm ghì chặt
Mà vô duyên để vỡ tan lòng
Đong chẳng đặng mảnh tình vụn dại
Ngồi một mình biết trách hờn ai
Tim đau thân lạnh môi mềm tái
Tình giá thềm khuya gió giăng đầy
PhốChâuThềmsau,06-7…03-8-10
...
EM NHỚ
Nắng yêu vàng mắt
Lá yêu xanh bì
Mưa yêu dài sợi
Gió nồng lên khơi…
Em lại chơi vơi
Yêu người như thế
Đam mê mùa đợi
Nhớ về lê thê…
Mong vàng hơn nắng
Thân gầy xanh xao
Mưa màn nước mắt
Gió lòng như dao!
PhốChâuEm nhớ,06-7…03-8-10...


Các ý kiến mới nhất