Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:45 08/08/2010
Số lượt xem: 411
NHỚ NGƯỜI TA
Chiều nghiêng lá trúc đưa đò
Chân mây lành lạnh bóng cò thảng qua
Để lòng mà nhớ… người ta
Lá rơi trách nắng, cò xa trách chiều
PhốChâuNhớngườita,30-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:45 08/08/2010
Số lượt xem: 411
Số lượt thích:
0 người
- Gửi cho chiếc nón bài thơ! (07/08/10)
- XEM HOA RỤNG (07/08/10)
- Thơ gửi người xưa (QT) (06/08/10)
- MƯA, ĐÀN&RƯỢU (06/08/10)
- MUA THU GIÁU EM (06/08/10)
Hôm nay nhớ thật rồi a ?
Nhớ người ta lắm trách xa trách gần....
Thật khéo !....
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai !
NHỚ AI ! Trời biết , đất biết ! TD không biết đó nghe !
Bóng chiều vàng vọt, thôi không nắng
Hoàng hôn buông, lạnh vắng trời chiều !
Đi đây ! Bận rộn bao việc , nay mới đổi gió được ! Ở nhà vui và hạnh phúc đó !
Nhớ ai đấy Thu Diễm ơi
Nhớ ai, ai nhớ....ĐẤT, TRỜI mênh mông
Nhớ nhiều...đè nặng cõi lòng !!!