Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:41 07/08/2010
Số lượt xem: 758
XEM HOA RỤNG
Bên song xem hoa rụng
Úa sầu gói tình chung
Lạng lùng rơi cánh nhớ
Chở hương buồn tàn phai
Ai đợi chờ gì ai
Hoa tàn sao ta chạnh?
Một cánh rồi hai cánh…
Mộng lòng đi chẳng đành!
Dẫu khùng trong men rượu,
lời vờ không trên môi!
Ta yêu người không dối
Mùa về… hoa… hương trôi…
PhốChâuXemhoarụng,30-10-09…07-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:41 07/08/2010
Số lượt xem: 758
Số lượt thích:
0 người
- Thơ gửi người xưa (QT) (06/08/10)
- MƯA, ĐÀN&RƯỢU (06/08/10)
- MUA THU GIÁU EM (06/08/10)
- Thu và Anh ! (06/08/10)
- ÂM Ỉ (05/08/10)
Hoa rụng hay chi mà phải ngó
Trôi rồi hương liệu có còn không ?
Một chuỗi chưa hết Âm ỉ rồi Rơi rụng chăng ???
2 khách và 4 thành viên
Hoa em dẫu có .... tơi bời
Hương thơm giăng mắc ngút trời ...là hoa ??
Vậy rơi cứ rơi ! Rụng cứ rụng ! Lo gì !
Rụng rơi mặc kệ rụng rơi
Bông kia vẫn vậy ngút trời ... là bông ??
Đời em là một cái ... bông
Thêm từ ĐỖ THỊ em thời thành HOA !
Bắt đền VT ấy ! Ai bảo cho XEM HOA chi !
Vì có Hoa nên thay chứ bộ !
Thời Hoa, thời Đỗ cũng chơi
Xem hoa rồi lại bơi trong áo dài !....
Cô TD lần này chơi Hoa thật a ???
Giận nên ĐH ra trường đây 1 Ở lại mà bơi trong áo dài hoa nhé ! He...He...
Chém cha cái kiếp làm ... bông
Nếu được lựa chọn em hổng thèm ... chơi !