Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:19 03/08/2010
Số lượt xem: 382
EM NHỚ
Nắng yêu vàng mắt
Lá yêu xanh bì
Mưa yêu dài sợi
Gió nồng lên khơi…
Em lại chơi vơi
Yêu người như thế
Đam mê mùa đợi
Nhớ về lê thê…
Mong vàng hơn nắng
Thân gầy xanh xao
Mưa màn nước mắt
Gió lòng như dao!
PhốChâuEm nhớ,06-7…03-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:19 03/08/2010
Số lượt xem: 382
Số lượt thích:
0 người
- Nói đi em ! (03/08/10)
- HÀNH KHẤT (02/08/10)
- MINH CHỨNG (02/08/10)
- MINH CHỨNG (02/08/10)
- CHIỀU ! (02/08/10)
1 khách và 2 thành viên
Em lại chơi vơi
Yêu người như thế
Đam mê mùa đợi
Nhớ về lê thê…
Em vẫn phải đi
Giữa những lao xao
Dòng đời bất tận
Nơi nao em về ...!