Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:00 05/08/2010
Số lượt xem: 1324
Ở PHÍA TÌM MÔI
Vẫy gọi xa cho trùng dương dậy sóng
Đáy bể gồng mình câm lạnh mù sâu
Nung đỏ san hô chết trắng một màu
Đau không sóng sao nghìn muôn sôi mãi
mà chỉ cuồng ở phía… tìm môi?
PhốChâuỞphíatìmmôi,14-7…04-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:00 05/08/2010
Số lượt xem: 1324
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ THỀM SAU (04/08/10)
- Thềm sau (03/08/10)
- THỀM SAU (03/08/10)
- EM NHỚ (03/08/10)
- Nói đi em ! (03/08/10)
Chúc mọi người thật hạnh phúc
1 khách và 5 thành viên
Đau không sóng sao nghìn muôn sôi mãi
mà chỉ cuồng ở phía… tìm môi?
Đau không sóng sao nghìn muôn sôi mãi
mà chỉ cuồng ở phía… tìm môi?
Ảnh sưu tầm từ nhà cô Bích Vân,Hay lắm ! Vẫn rất VT ! rất cá tính , rất riêng khó lẫn lộn ! Hi hi !
Bởi phía tím môi sóng ngàn năm vẫn khát
Dẫu có đớn đau vẫn cứ vậy sôi cuồng ??
Hát mãi không thôi,
bài ca của sóng.
Nỗi đau còn nóng
lớp lớp sóng trào
muôn nghìn trùng khơi
Tan thành hơi khói .....
??????
Ngàn năm hỡi ta điên vì bởi
Mỗi nụ môi đợi đến cuối đời!