Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:00 05/08/2010
Số lượt xem: 1327
Ở PHÍA TÌM MÔI
Vẫy gọi xa cho trùng dương dậy sóng
Đáy bể gồng mình câm lạnh mù sâu
Nung đỏ san hô chết trắng một màu
Đau không sóng sao nghìn muôn sôi mãi
mà chỉ cuồng ở phía… tìm môi?
PhốChâuỞphíatìmmôi,14-7…04-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:00 05/08/2010
Số lượt xem: 1327
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ THỀM SAU (04/08/10)
- Thềm sau (03/08/10)
- THỀM SAU (03/08/10)
- EM NHỚ (03/08/10)
- Nói đi em ! (03/08/10)
Gởi lời chào thật chân thành đến
2 khách và 4 thành viên
Bởi nụ môi ngàn năm rồi vẫn vậy
Mê đắm , cuồng si , sôi réo , thét gào ??
Khát khao đến cháy nụ môi
Cuối đời vẫn đợi hỡi ôi cuộc tình !...
Cả đời chẳng đủ trời ơi
Xin cho kiếp nữa vẫn lời tình si!
Xin cho kiếp nữa làm chi
Nụ môi kia rót ra gì hay chăng ?
Chém cha cái nụ môi kia
Ta thèm khao khát cũng vì mi thôi !....