Tôi làm để tôi tồn tại
NET TỰ TÌNH
Cái mạng chết tiệt kia
Ta nhận lời yêu chi từ mi qua bóng người phương xa đó?
Để rồi cái nắm tay cũng chẳng có bao giờ
Mạng giăng mờ cả con sông ảo giác
Không thể làm gì khác ngoài cái việc đuối trong cái bể mê hồn mộng uyên ương
Chẳng âm dương đôi đường sao phải lãnh nỗi đau
Đau xa cách!
Tóc chẳng còn xanh sao máu cứ mãi hồng
Chẳng được về nhau cho hai kẻ phải chạnh lòng
Ta muốn khóc
...
THU TÌM
Thu tìm anh, vẫn lá với cúc vàng
Nắng vẫn đổ đầy mật ong lên cỏ biếc
Sỏi vẫn nằm yên đáy nước chờ… rêu
Thu tràn thế sao chừa chi khoảng vắng
Bỏ em vào trong nắng… thiếu anh?
PhốChâuThutìm18-8-10...
CƠN NGÀN NĂM
Mưa hoài cho muôn vắng
Mắt buồn anh hay chăng
Giọt tuôn đẫm giá băng
Giọt ngọt ngào giọt đắng?
Ngọt mưa, chưa lần nếm
Đã đắng trên bờ môi
Bao giờ cho em được
Về anh một lần thôi?
Mưa chiều nay không dứt
Đổ xưa vào mênh mông
Giọt rơi mang hình mắt
Đợi trông...
và…
...
CUỐI THU
TIỄN LÁ
Chiều tàn đứng tiễn lá rơi
Mà sao con gió cũng tơi tả buồn
góp sầu đưa lá lạnh buông
Mưa lòng oặn rớt giọt luồn sợi đau
Gọi nắng…
nắng chẳng xanh màu
Em
thèm...
TRỞ LẠI VỚI MÙA THU !
DƯỚI MƯA
Mưa lại về đầy những xanh xao
Đẩy dòng trôi hai nỗi dạt dào
vào màn mưa chiều đưa cuối lối
Bỗng sợ tình rồi sẽ phai phôi…
Chảy giọt đời làm nhạt màu môi
Bỏ cánh hoa bỏ cả phấn dồi
Đâu hiu quạnh giăng đầy tim lạnh
Lá rời cành ướt chạnh niềm riêng…
Mưa vẫn về tìm mãi ngàn năm
Em vẫn yêu một bóng âm...
MƯA GIỘI LỜI THƯƠNG
Lại một đêm rơi rơi
Một đêm gió tơi bời
Mưa giăng tràn nỗi nhớ
Ướt nhòe cả trời yêu…
Cứ mưa đi mưa đi,
Cơn xối dầm mắt nhớ
Giọt đợi đẫm giọt chờ
Giọt tìm nát cơn mơ…
Phương xa người yêu hỡi
Biết chăng kẻ có lòng
Mênh mông màn mưa trắng
Giội lời thương đầy thu!
PhốChâuMưagiộilờithương,15-8-10...
DI CHÚC
Khi nào em ra đi
Trái tim này em ký trao anh đó
Có hương tim chứng cho lời di chúc
Em phó thác tình trong ngùn ngụt men yêu
Để cứ thế ta tìm nhau… tìm mãi…
Góp niềm yêu đầy mảnh tình chung
Lửa tình
em gom bằng ngun ngút
Em muốn tim mình trút cả ở tim anh!
PhốChâuDichúc,14-8-10...
Mơ về sao anh !
TIM SAO BĂNG
Hơn trăm năm chẵn sao chợt nhớ
Mình còn mắc nợ chốn trần gian
Sa xuống hồn tim mưa bụi đá
Chói lòa tuôn nghìn mảnh tình băng…
Này sao sao hỡi xin một mảnh
Làm tín vật trao chút lòng thành
Dẫu em chẳng là sao đi nữa
Cũng nguyện thạch sà giữa lòng anh!
PhốChâuTimsaobăng,13-8-2010...
LỜI CHO PHỐ
Từ dạo ai vừa lời cho phố
Rời cành lá bỗng tiếc mình khô
Nào phải mật ong thu vàng nắng
Mà nước ngọt thơm đẫm mặt hồ!
PhốChâu,03…12-8-10...
BỆNH
Bệnh rồi khô quắt cả cánh môi
Dạ người bên cạnh bạc như vôi
Nào nhớ gì ai mà đổ bệnh
Chỉ vì mưa nắng thất thường thôi!
PhốChâu,11-8-10...
HUỲNH THY
Tầm cao mỗi mét bốn hai
Ba mươi bốn ký, không dài thêm phân
Bốn mươi tuổi, chút hồi xuân
Thơ tình mải viết lưng lưng cuối tà
Nhan sắc chẳng mấy đậm đà
Người thương nói đẹp kẻ thù nói… ma!
Ha ha…
Nhưng
Ai nói xinh là phe ta
Ai bảo xấu là ra chơi liền!
...
CHIỀU MƯA VỘI
Nói gì với cơn mưa
Vội vàng vài ba giọt
Lặng thinh chim không hót
Trong chiều đưa gió lay…
Ai từng đến như mưa
Rồi vội rong theo gió
Để lòng em trơ đó
Đau không mà mắt nhòa?
Em muốn trôi cùng mưa
Lại sợ hồn mình lạnh
Tóc khóc đời hiu quạnh
Bạc trắng màu thời gian…
PhốChâuChiềumưavội,08…10-8-10...


Các ý kiến mới nhất