Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:03 10/08/2010
Số lượt xem: 437
CHIỀU MƯA VỘI
Nói gì với cơn mưa
Vội vàng vài ba giọt
Lặng thinh chim không hót
Trong chiều đưa gió lay…
Ai từng đến như mưa
Rồi vội rong theo gió
Để lòng em trơ đó
Đau không mà mắt nhòa?
Em muốn trôi cùng mưa
Lại sợ hồn mình lạnh
Tóc khóc đời hiu quạnh
Bạc trắng màu thời gian…
PhốChâuChiềumưavội,08…10-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:03 10/08/2010
Số lượt xem: 437
Số lượt thích:
0 người
- EM MƯỢN BÀN TAY (10/08/10)
- Say (09/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)
- Đọc bài Nhớ người ta (08/08/10)
- NHỚ NGƯỜI TA (08/08/10)
Xin chào:
1 khách và 3 thành viên
Chiều mưa vội em ơi
Lòng anh đang rơi rơi
Biết em vẫn đợi chờ
Thẫn thờ giọt mưa giăng !...
Thầy Đỗ giúp em xong rồi chị ơi ! Ngủ ngon nhé !
Tóc khóc đời hiu quạnh
Bạc trắng màu thời gian…
Xin chào:
1 khách và 3 thành viên