Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:59 14/08/2010
Số lượt xem: 358
DI CHÚC
Khi nào em ra đi
Trái tim này em ký trao anh đó
Có hương tim chứng cho lời di chúc
Em phó thác tình trong ngùn ngụt men yêu
Để cứ thế ta tìm nhau… tìm mãi…
Góp niềm yêu đầy mảnh tình chung
Lửa tình
em gom bằng ngun ngút
Em muốn tim mình trút cả ở tim anh!
PhốChâuDichúc,14-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:59 14/08/2010
Số lượt xem: 358
Số lượt thích:
0 người
- Mơ về sao anh ! (13/08/10)
- TIM SAO BĂNG (13/08/10)
- LỜI CHO PHỐ (12/08/10)
- BỆNH (11/08/10)
- HUỲNH THY (10/08/10)
Khi nào em ra đi
Trái tim này ... em ký trao anh đó
Khi nào em xanh cỏ
Trái tim này ... nung đỏ lòng anh
Thánh thần ơi
Có đợi được không khi xanh cỏ
Anh đỏ vì em hay đỏ bởi dại lòng?
hi hi
Cũng bởi dại lòng nên anh không dám ngỏ
Đến khi em xanh cỏ anh mới tỏ mới bày. Hehe
Buổi tối vui nghe cô Đỗ
1 khách và 2 thành viên
Em gửi anh di chúc tình yêu
Men nồng thắm liêu xiêu câu hát
Phó thác hương tình trao tặng hết
Cho đôi mình da diết của yêu tin...
1 khách và 3 thành viên
Vậy thì ôm cỏ... tỏ bày
Em thành... hồn cỏ... từ ngày... cỏ xanh!
Hôm nay tim đã đau rồi
Bắt đền em đó bởi lời em... yêu...
Ơ này sao lại nói... liều?
Nào em có dám làm gì tim anh
Vậy thì khi lá thôi xanh
Em đi tim để lại anh, em đền!
(đó là lý do viết di chúc - người iu bị bệnh)