Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:11 11/08/2010
Số lượt xem: 1580
BỆNH
Bệnh rồi khô quắt cả cánh môi
Dạ người bên cạnh bạc như vôi
Nào nhớ gì ai mà đổ bệnh
Chỉ vì mưa nắng thất thường thôi!
PhốChâu,11-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:11 11/08/2010
Số lượt xem: 1580
Số lượt thích:
0 người
- HUỲNH THY (10/08/10)
- CHIỀU MƯA VỘI (10/08/10)
- EM MƯỢN BÀN TAY (10/08/10)
- Say (09/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)
Bệnh thật hay là bệnh THƠ....vui
Dù sao...THƠ..bệnh....cũng buồn rồi !
Gửi VÂN THY..với dăm dòng chữ
Trị bênh.....làm thơ...giúp đời...thôi !
Nằm sốt viết được mỗi bốn dòng
Ý lời nhìn giống nói dối không?
Muốn than muốn thở mà cũng khó
Thôi đành trút bệnh chốn mênh mông...
Ồ TS Thứ là nhà thơ đó chị, ông ấy có ấn phẩm đó!
Em đỡ rồi mới làm được thơ cho chị đó, hi
Ốm để nhõng nhẽo ra thơ nữa
Chà chà chị ốm sướng ghê cơ....
